Bài Thơ: NHỮNG VẦN THƠ KHÔNG ĐOẠN KẾT (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG VẦN THƠ KHÔNG ĐOẠN KẾT (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG VẦN THƠ KHÔNG ĐOẠN KẾT
Thơ: Phú Sĩ

Phải không anh
Có những bài thơ tình viết hoài không hồi kết
Giống như những mối tình cách biệt bóng mờ phai
Hoài niệm còn đây
Sau những tháng năm dài
Như hạt bụi mùa hoang làm vướng chân người lữ thứ

Phải không anh
Có những vần thơ ta cứ trở trăn chẳng gieo thành giai điệu
Để ánh trăng buồn bên khung cửa chơi vơi
Lỗi ước hẹn xưa
Ai đó bỏ bên đời
Chim sáo sang sông khôn nguôi miền dĩ vãng

Phải không anh
Có những vần thơ không đủ màu lãng mạn
Để con dã tràng se cát trắng mênh mông
Để biển đau lòng con sóng cũng buồn trông
Một chiếc thuyền xưa còn chồng chành xa thẳm

Phải không anh
Có những vần thơ vô thường không say đắm
Những vết lặng buồn lặng lẽ nghẹn ngào rơi
Lối cũ duyên mơ
Đàn xưa lạc lối rồi
Chuyện hợp rồi tan như vần thơ không viết nên đoạn kết

Có phải không anh …
Vần thơ nay mỏi mệt
Với những câu từ … nuối tiếc mãi … GIÁ NHƯ …

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Yêu lắm bài thơ hay !

Trần Đức
Trần Đức
6 years ago

Thơ hay lắm em, chúc em ngày cuối tuần vv hp nhiều nhé

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Sâu lắng

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Tuyệt

Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
6 years ago

THƠ RẤT HAY – ẢNH ĐẸP.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay lắm em .
Như lời tâm sự , trăn trở … xót xa
Tuyệt vời hồn thơ! Phú Sĩ

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Một tâm hồn phong phú. Thơ không có đoạn kết. Tuyệt vời. Chúc mừng tác giả.

Thanh Hà
Thanh Hà
6 years ago

Hay quá em ui!

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
6 years ago

Hay lắm chị ơi

Nguyên Phương
Nguyên Phương
6 years ago

Ý tưởng trào như suối rì rào mưa, tẩm cả không gian muôn trùng điệu nhạc
Ta mơ khao khát, lòng còn nháo nhát im ỉm nằm nghe… Chưa lời thánh thót. ( Bài nào cũng hay) tấm phục khẩu phục.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Tuyệt lắm em PS

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
6 years ago

Khi người thơ tự vấn

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
6 years ago

Thơ bạn lúc nào cũng hay cảm ơn chia sẻ

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Hay và tuyệt vời em ạ

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

yêu nồng nàng hương buồn diễm hay
hương lòng mang mát tình say tâm hồn

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

lời thật khùng điên qua đoạn phiền
cảm ơn tri kỷ hẹn đoàn quyên
lâm nguy thân khổ buồn chê chán
Việt Nam đang chổ dân rất buồn

Tee Vo
Tee Vo
6 years ago

Trên cả tuyệt vời

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và tình lắm. Chúc Phú Sỹ buổi chiều vui nha.

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Làm chén trà nha Phú Sĩ ơi…..

Mỹ Liên
Mỹ Liên
6 years ago

nồng nàng cảm xúc hương thắm đẹp
hồn thơ tha thiết bài thơ tuyệt vời
cảm ơn bạn Phú Sĩ

Nam Phương
Nam Phương
6 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Hay và đúng lắm

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Không phải đâu
Anh yêu em mây nặng những chân trơi
Và đang trút tháng ngày anh như chuột lột
Anh khổ lắm nhưng mà vẫn thích
Gọi tên em trong những tiếng mưa rơi

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

thơ hay tuyệt

Cao Thanh Ha
Cao Thanh Ha
6 years ago

Vần thơ k đoạn kết sao nge da diết nào lòg ….

Từ Dĩ Vãng
Từ Dĩ Vãng
6 years ago

Giá như đời
Không cướp trên môi em những nụ cười rạng rỡ
Giá như đời
Không cay nghiệt giết chết những niềm mơ
Thì em không đau khổ đến từng giờ
Vi cay đắng, vì bơ vơ lạc lõng…

Trong Thanh Vũ
Trong Thanh Vũ
6 years ago

Lời tâm sự từ trái tim…

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
6 years ago

Hay lắm
Phú Sĩ ơi

Nguyễn Hoài Thu
Nguyễn Hoài Thu
6 years ago

Hay lắm bạn! Ngủ ngon nha

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top