Bài Thơ: NHỮNG PHÚT XAO LÒNG …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG PHÚT XAO LÒNG .... (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG PHÚT XAO LÒNG ….
Thơ: Phú Sĩ

Có lúc trong đời những khoảnh khắc qua mau
Lưu lại trong ta dạt dào bao thương nhớ
Có lúc tâm tư gợi về câu duyên nợ
Về thuở một thời trăn trở nửa đời xa

Có những phút giây còn lắng đọng trong ta
Về mối tình đầu ngọt ngào hương vị lạ
Có những xao lòng ngày tóc phai màu ngả
Về nét dịu dàng ai đó thoáng trong mơ

Có những nếp nhăn ta chẳng muốn đợi chờ
Khi trái tim yêu còn đợi chờ đâu đó
Có những vu vơ nửa đời không dám ngỏ
Sợ ai chối từ ta ôm mối tình côi

Có những quảng đời trôi nỗi phía trong tôi
Một thuở đi qua đã xa rồi ngày cũ
Một buổi chiều mưa bỗng nổi cơn vần vũ
Ta lại mộng mơ người ấy chốn xa mù

Có những gợn buồn và những khúc tình thu
Ẩn mãi trong ta, lặng thầm trong lòng bạn
Ai dám nói không chẳng nhớ về dĩ vãng
Dẫu kỷ niệm buồn hay lãng mạn mùa xa

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Một cảm xúc ngọt ngào về thời đã qua …

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay tuyệt lắm chị yêu

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

bài tình lên đỉnh điểm em ơi … tuyêt

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

đẹp mộng mơ

Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng
7 years ago

Hay quá rồi PS ạ !

Manh Duc Nguyen
Manh Duc Nguyen
7 years ago

Rất hay rất tuyệt vời

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
7 years ago

Thơ hay lắm bạn!
Hình ảnh đẹp lãng mạn thiên nhiên hoang dã

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

chúc mừng

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay quá nàng thơ!

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Rất tuyệt vời bạn a!

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá em ơi

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

TÌNH ĐAU

Bước vào cuộc đời nặng vai chinh chiến
Ngày tháng trôi đánh mất tuổi xuân thì
Cởi chiến y ngoảnh mặt chẳng còn chi
Hai tay trắng với chuyện tình cay đắng

Có những lúc mưa đêm về vắng lặng
Thở dài nghe văng vẳng một kiếp người
Một chữ tình năm tháng mất màu tươi
Buồn trăn trở níu thời gian bước chậm

Nhìn đời qua tháng ngày sao ủ rũ
Lúc sơ sinh cho đến lúc bạc đầu
Chuyện tình buồn như lá cuốn vì sâu
Rồi gặm nhấm những ngày xưa kỷ niệm

Ta bước loanh quanh giữa vòng đời tím
Lá thu vàng…đông giá…nắng hanh hao
Chữ tình đến xuân hồng rồi…héo hạ
Gió mịt mù tuyết phủ lạnh tình đau…

Vh 07.09.16

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay,rất hay!

Tran Hao
Tran Hao
7 years ago

Bài thơ rất hay Phú Sĩ

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ em thật tuyệt vời em ạ.

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ của em bao giờ cũng hay và sâu sắc……. ngày mới vui em nhé

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Ai dám nói không chẳng nhớ về dĩ vãng
Dẫu kỷ niệm buồn hay lãng mạn mùa xa.
Hay tuyệt em.

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat hay ,cam on thi sy xinh dep rat nhieu ,chuc ban buoi chieu vui ve va hanh phuc ,

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

thơ rất tuyệt mênh mang ý ngĩa
bài thơ hay dìu dịu tâm hồn cảm ơn bạn

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Tuyệt vời thơ hay, ảnh đẹp

Ngoc Thuy
Ngoc Thuy
7 years ago

Rất ngọt ngào.. Cảm ơn PS nha

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Rát hay chị ạb, tối vui vẻ nge

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Một nhà thơ hay

Hoa Phạm
Hoa Phạm
7 years ago

Hay quá tác giả ơi!

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Quá hay

Scroll to Top