Bài Thơ: NHỮNG NGƯỜI LÁI THUYỀN TUỔI 20 (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỮNG NGƯỜI LÁI THUYỀN TUỔI 20 (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỮNG NGƯỜI LÁI THUYỀN TUỔI 20
Thơ: Phú Sĩ

Có những chân tình rất trẻ tuổi hai mươi
Vượt biển khơi xa ngàn trùng nơi biển đảo
Đem cả trái tim lái con thuyền tri thức
Tấm áo bạc màu bụi phấn khuất thời gian

Có những chân tình màu áo trắng vinh quang
Bỏ lại quê hương những tháng ngày êm ấm
Với chút hành trang còn hồng đôi má thắm
Tóc xanh trăng tròn bao ước vọng xa xăm

Có những chân tình nơi biển đảo tình thâm
Ánh mắt em thơ ngỡ ngàng trong chiều vắng
Chỉ có biển khơi vẫn dạt dào sóng lặng
Gian khó muôn trùng cuộc sống mãi còn giăng

Có những chân tình lệ ướt bóng đêm trăng
Giọt mồ hôi rơi say mê từng con chữ
Ánh mắt ngời vui trên bước đường xa xứ
Hạnh phúc là đây nồng ấm những ân tình

Nụ cười ngây thơ chân chất buổi bình minh
Quyến luyến đôi chân tấm tình người thầy giáo
Bám trụ kiên trì chẳng ngại vùng biển đảo
Cho tuổi thơ em con chữ để xây đời ….

(vinh danh nhà giáo trẻ tình nguyện ra biển đảo)

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Nguyệt Đoàn Thị
Minh Nguyệt Đoàn Thị
7 years ago

Thơ hay lắm.

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Cảm ơn em nhiều đồng cảm sâu sắc với nghề dạy học … Hay lắm em

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Tặng hoa em nhé

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Đây nữa nhé em

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Gian khó …. Nhưng vui vui mãi với đàn em nhỏ

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Bài thơ rất tuyệt em ak Chúc em …

Quyen Mai Xuan
Quyen Mai Xuan
7 years ago

Bài thơ giầu cảm xúc , mang nhiều ý nghiã… Chuc mừng tác giả

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Ta cùng từng….vì tổ quốc lên đường..
Cũng thấu hiểu…. vì tổ quốc hy sinh…
Nghĩa ân tình… chẳng ngại khó đâu em..
Vai vát nặng…giọt mồ hôi vẫn đổ
. …………
Vẫn mĩm cười…..chẳng ngại máu xương rơi…
Vững tay súng….tiếp nối bước cha ông…
Một niềm tin…cờ đỏ với sao vàng
Để hạnh phúc…ấm no VIỆT NAM Ơi…
Thơ tuyệt bạn ạ ! Tối vui nhé

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay quá

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Thutrinh Nguyenthi
Thutrinh Nguyenthi
7 years ago

Anh người thầy giáo em yêu lắm
Chằng quản nhọc nhằn bao khó khăn
Vượt ngàn cơn sống mùa bão giữ
Vững chắc hành trang sớm đảo nghèo
Gieo trồng con chữ mầm non trẻ
Thế hệ mAi sau đảo oai hùng
Em yêu thương lắm anh thầy giáo
Mai.trở về quê cưới anh liền

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

Hay lắm em .

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Rất ý nghĩa ,hay lắm bạn a!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
7 years ago

Hay và ý nghĩa lắm. Cảm ơn Phú Sỹ nhé , mến chúc ngày mới vui vẻ.

Em Ba
Em Ba
7 years ago

anh Phú Sĩ thật tài hoa

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ hay lắm

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Biết nói gì hơn. Cảm ơn bạn rất hay. Hiểu nhiều càng yêu hơn

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
7 years ago

Tuyệt lắm Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay. Buổi trưa đầu vui vẻ cát tường

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Dạt dào cảm xúc. Hay lắm Phú Sĩ ! Chúc em gái luôn vui nhé !

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on ban hien xinh dep rat nhieu .bai tho rat tuyet .minh chuc ban hien luon xinh dep va hanh phuc .

Trúc Lâm
Trúc Lâm
7 years ago

Thơ rất tuyệt!

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

thơ hay lắm chị iu

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Tuyệt vời

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Rất tuyệt

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
7 years ago

nguòi chién sĩ trên mặt trận văn hoá…

Scroll to Top