NHỮNG MÓN NỢ ĐỜI THƯỜNG
Thơ: Mạc Phương
Em nợ cuộc đời một lời giải thích
Khi quẩn quanh với cảm kích trong tâm
Giữa nắng hè khao khát một bóng râm
Che nóng rát nên âm thầm chờ đợi.
Em nợ anh con đường xa vời vợi
Đá tai mèo cày xới chốn bình yên
Mỗi lúc buồn lại tìm tới trước tiên
Xả cho hết những ưu phiền chất chứa.
Em nợ anh…bởi ước ao điểm tựa
Lúc khó khăn luôn muốn dựa vào anh
Lại nhiễu sự cứ hay hỏi ngọn ngành
Dẫu hiểu biết chỉ mong manh ít ỏi.
Em nợ anh… vì tính tình hay nói
Luôn chân thành mong đợi những niềm vui
Khi nhớ anh em chẳng thể ngủ vùi
Luôn khao khát chút ngọt bùi cuộc sống.
Em nợ em…buổi xế chiều xao động
Lỡ mến thương gió lộng cuối chân trời
Và bóng anh thân thiết những nụ cười
Khiến em mơ một lời yêu…như thật.
MP 26/5/2019
Ảnh internet
Bài thơ rất hay bạn, lời thơ nhẹ nhàng và sâu lắng lắm. Chúc mừng tg nha??❤️?
Tuyệt
Bài thơ hay hình ảnh đẹp buổi tối chúc nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương ngủ ngon mơ đẹp
Hi hi hay lam em
Hay quá Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Bài thơ hay lắm em ơi!
Mến chúc em buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc
Hay lắm em
Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em
Đêm ngon giấc bạn nhé!
Hay lắm bạn
Rất hay luôn!
Ngọt bùi nhớ lúc đăng cay thật sự là sao xuyến xin chúc mừng bạn bài viết noi hết tâm tư lợi van giản dị mà sâu sắc xịn chúc mừng bạn. Ngày mới vui vẻ
Rất tuyệt vời em à
Thơ hay ảnh đẹp lắm em
Bài thơ hay lắm
Hay chị ạ
Chúc mừng!
Nợ nhiều nhưng chỉ cần trả anh một tiếng … iu thôi mà
Tuyệt lắm.
hay lắm em Mạc Phương…nhưng…
Xinh qua di thoi.nu cuoi tuoi tan de thuong dang yeu
Phải ho….
Thơ hay rất nỗi niềm
Tuyệt vời bài thơ chúc mừng Mạc Phương
Bài thơ hay lắm chị iu nè hi
Tuyệt vời! Bài thơ rất hay… Mà…sao em tính nợ cho anh kỹ thế:
Không, em có nợ anh gì đâu em
Anh mới là người nợ em tất cả
Anh nợ em anh nợ cả cuộc đời
Chung xây hạnh phúc một lòng vì nhau.
( Bài thơ em viết rất cảm xúc… Anh hoạ mấy câu cho vui nhé)
Bài thơ hay và hình ảnh của em rất xinh đẹp .Cảm ơn em nhiều nhé !
Xinh
Bài thơ hay. Ảnh rất đẹp
Bài thơ hay .
Hay lam ban iu