Bài Thơ: NHỮNG LÚC MONG CHỜ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHỮNG LÚC MONG CHỜ (Tác giả: Mạc Phương)

NHỮNG LÚC MONG CHỜ
Thơ: Mạc Phương

Lúc một mình phải làm sao hết nhớ ?
Khi trong tim đã lỡ phải lòng anh
Giữa chợ đời tình cảm ấy mong manh
Bởi hai nửa khó ghép thành vĩnh cửu.

Mỗi ngày qua em lại gom chút xíu
Lời sẻ chia êm dịu phía chân trời
Làm hành trang dẫn lối đến một nơi
Có tình anh rạng ngời trong tâm khảm.

Miền đất hứa mà tâm tư lỡ chạm
Đầy yêu thương ở cõi tạm tỏa hương
Người lữ khách vô tình gặp giữa đường
Đã khiến cho đôi má hường xao xuyến.

Giá một lần nắm bàn tay quyến luyến
Chẳng rời xa hòa quyện mãi trong nhau
Để ngọt ngào cứ nhè nhè thấm sâu
Và lan tỏa thật lâu trong hạnh phúc.

Chẳng nỡ buông trang thơ bao cảm xúc
Vì có anh trong điệp khúc nhớ nhung
Với khát khao trao gửi nhịp tơ rung
Nên em mãi nguyện cùng thơ chờ đợi.

Và lúc này em rất mong anh tới…

MP 22/8/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chân tình ấm áp bạn nhé Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Mui Nguyen
Mui Nguyen
4 years ago

Thơ rất hay Mạc Phương

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…bài tình thơ thơm ngát những hương mơ
Lấp lánh một trời thơ tình ái
Một hạnh phúc như bao người mong đợi
Như suối nguồn đang chẩy ở trong tim

Cm nàng thơ

Nguyễn Văn Nhân
Nguyễn Văn Nhân
4 years ago

Anh tới rồi,liệu em có tiếp không?
Áng thơ em,làm anh thổn thức
Lòng
Nên gãy dụa, vẫy vùng trong cõi nhớ
Đến rồi đây,nhưng vẫn còn trăm trở
Đón anh không,em có đón anh không???
Lại là thơ em cực hay
Tưởng như xin chết vì say mất rồi
Thơ em trên cả tuyệt vời chúc mừng em mac phương

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm em…

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị ak

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Hay tóa cơ..
Chúc người đẹp buổi chiều vui vẻ nhoa.

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
4 years ago

Phương trời xa thăm thẳm ánh sao trời
Đọc thơ em tình xa cách đôi nơi
Trái tim nhỏ lặng hình em trong đó
Thì em hỡi hãy chờ đợi cùng thơ

Bài thơ rất hay chúc em luôn mạnh khỏe an vui hp MP nha

Lê Quảng
Lê Quảng
4 years ago

Hay lắm

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
4 years ago

Hay.

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Bài thơ hay lắm Mạc Phương !

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
4 years ago

Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp.Chúc mừng em nhé.

Kien Tran Dinh
Kien Tran Dinh
4 years ago

Rất hay Chúc mừng em

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Bài thơ hay! Ảnh xinh dịu dàng!

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Tuyệt lắm e gái!

Võ Tòng Khanh
Võ Tòng Khanh
4 years ago

Tuyệt vời

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
4 years ago

Bài thơ chính xác, rất hay chúc mừng TG nhé

Nam Hoang
Nam Hoang
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tg

Vũ Điệp
Vũ Điệp
4 years ago

HY tóa

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Thật tuyệt vời. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị iu

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Tuyệt vời thơ hay ảnh đẹp

Lê Vũ
Lê Vũ
4 years ago

Rất hay em.chúc buổi tối vv❤️

Van Thai Ta
Van Thai Ta
4 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc rất ngọt ngào ảnh đẹp chúc mừng em chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất tuyệt.

Đỗ Dũng
Đỗ Dũng
4 years ago

Hình đẹp thơ hay giàu xúc cảm
Chúc bt vv hp

Đặng Thái
Đặng Thái
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp cvv

Anh Thai
Anh Thai
4 years ago

Bài thơ hay, nhiều cảm xúc và lời thơ mượt mà em ơi !

Anh Thai
Anh Thai
4 years ago

mến chúc em

Hung Le
Hung Le
4 years ago

Rất tuyệt vời

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Tuyệt vời!

Trần Văn Sử
Trần Văn Sử
4 years ago

Thơ rất hay hình đẹp lắm em

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Rất hay, ảnh xinh đẹp!

Hùng Pham Viet
Hùng Pham Viet
4 years ago

Thật cảm xúc !!!
Chúc con gái vương Trều MẠC hạnh phúc & nhiều bài thơ hay nhé :))

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Gam Nguyen
Gam Nguyen
4 years ago

Hay…

Scroll to Top