NHỮNG LÚC CHẲNG BÌNH TÂM
Thơ: Mạc Phương
Những lúc này em da diết nhớ anh.
Người đàn ông đã một lần dang dở.
Không phải là chia xa vì lầm lỡ.
Mà ông trời bắt em nợ tiền nhân.
Những lúc này em trống trải phân vân.
Ở nơi đó…trong sân căn nhà nhỏ.
Một bóng hồng đã thay em ở đó.
Tim anh còn có chỗ để cho em ?
Những lúc này em thầm gọi cái tên.
Thật thân thiết như nền trời mùa hạ.
Như nắng vàng lung linh trên mọi ngả.
Và nơi nơi rộn rã tiếng ve ngân.
Trong mọi lúc em vẫn thấy tần ngần.
Bởi không anh… đường trần luôn khó nhọc.
Ngày lại ngày… nhớ anh em lại khóc.
Thương cuộc đời trên mái tóc hoa râm.
Vết chân chim quanh đôi mắt lặng thầm.
Đã hằn in vẻ trầm ngâm buồn bã.
Trước hoàng hôn bóng cuộc đời đã ngả
Cầu hai nơi… tất cả sự bình an.
MP 11/5/2018
Ảnh internet
Chúc tỷ cuối tuần vui vẻ
Chúc chị cuối tuần vui vẻ hạnh phúc
Buồn chi em đừng nói tiếng lỡ làng
Anh muốn đâu… vì đã tàn duyên nợ
Tha lỗi anh… nơi này anh vẫn nhớ
Dáng em buồn khi chiều nhỡ… Chờ anh….
Thơ hay quá , rất tuyệt vời lắm chị
Chúc ngày mới luôn nhiều niềm vui chị nhé
Thơ lắm
tuyệt hay chúc em ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nhé
Thích thơ a
Bài thơ rất hay cảm xúc thật sâu hì hì
Rất hay,, cuối tuần vui khỏe bạn nhé!!! ?
Bài thơ đong đầy cảm xúc . Rất hay .
Thơ rất tuyệt , hình thật đẹp…!
thơ hay tuyệt vời
xin chúc mừng tg ạ .!
Hay lắm!
Quá tuyệt vời
Thật tuyệt và nghe nao nao trong lòng. Chúc bạn có ngày thứ bảy đong đầy yêu thương
Hay lắm em !
Mối tình xưa anh mãi giấu trong lòng
Không đến được với em anh buồn lắm
Không tình nào say sưa và đằm thắm
Bằng mối tình anh gửi gắm vào em.
Để bây giờ khi trời tối nhá nhem
Anh lại nhớ bóng hình người yêu cũ
Khiến lòng anh tâm hồn thêm ủ rũ
Ước gì bằng ta trở lại ngày xưa.
Rất hay
Thơ hay hình đẹp
Chúc mừng em nha
Hỏi ông trời sao ông lại thế
Để duyên tình hai ngả chia ly
Đường còn dộng xao mình không cùng đi
Mà lại để đôi bờ Thương nhớ .
Thơ hay lắm ảnh cũng tuyệt vời
Thơ hay lắm .
Hay tuyệt vời !
Ảnh dep
Hay lắm bạn chúc buổi trưa vui vẻ
Chị iu thơ hay và lãng mạn quá chị iu ơi
Thơ rất hay
Hay quá bl
Thơ rất hay ! Cảm xúc lắm chị ơi
Ảnh đẹp thơ hay!
Bài thơ rất hay b hiền
Hay lắm e gái chúc đêm ngon giấc nha hjhj
Hay quá em à
Cúc Họa My như nhắn nhủ
Người xưa xa mãi…không về ?
Thơ hay !người và cúc hoạ mi thật đẹp
Bài thơ hay quá bạn ơi
Chúc bạn ngày nghỉ vv hạnh phúc yêu thương nhiều nhé ?
Người đẹp mà duyên phận bẽ bàng quá!
Thơ buồn quá chi gái. Nhưng hay
Thơ hay, ảnh đẹp lắm tác giả ơi!
Bài thơ hay lắm MP à!chúc mừng nhé.