Bài Thơ: NHƯ THẾ NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: NHƯ THẾ NHÉ (Tác giả: Tùng Trần)

NHƯ THẾ NHÉ
Thơ: Tùng Trần

Con đường đời có muôn ngàn ngã rẽ
Chuyện hợp tan cũng là một lẻ thường
Đã mất rồi đừng luyến tiếc vấn vương
Chỉ để ta đêm trường thêm hoang hoải

Thứ qua rồi có bao giờ trở lại
Đường còn dài sao phải ngại bước chân
Thời gian trôi tất cả cũng vơi dần
Sao đọa đày cho xác thân gầy héo

Vẫn biết rằng nỗi đau luôn dầy xéo
Bước một mình tim thắt thẻo đơn côi
Tự nhủ thầm hãy mạnh mẽ tôi ơi
Sẽ nhanh thôi tất cả rồi cũng ổn

Cố quên đi những tháng ngày hổn độn
Quá khứ buồn nên phải sống tốt hơn
Không xót xa không trách móc tủi hờn
Không giọt lệ ướt sườn trên vai áo

Nắng sẽ lên sau bầu trời giông bão
Cho chim trời nương náo chốn bình yên
Cố chôn đi những kí ức ưu phiền
Hãy mỉm cười và khuyên mình như thế

Cuộc sống này không gì là không thể
Ôm ấp hoài chỉ để tự mình đau

09/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Lê
Nguyễn Lê
7 years ago

Tuyệt vời, hay lắm bạn thân mến.

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Hãy quên đi những gì mình đã mất
Nỗi buồn này em đem cất ở trong tim
Nhủ lòng mình … đừng khóc và đừng đau
Hãy quên đi người làm ta đau khổ

Nuốt nước mắt vào trong người nhé
Và nhủ thầm hãy mạnh mẽ lên em
Đừng đau buồn để nhan sắc tàn phai
Hãy cố sống giữa tình đời ngang trái!
Thơ em buồn đến nao lòng! Khiến chị cũng phải vịnh theo…. thông cảm nha!

Mai Kerri Truong
Mai Kerri Truong
7 years ago

Tuyet voi lam Tung Tran

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Ôm ấp hoài chỉ để tự mình đau.
Thế nên ta buông bỏ
Để lòng được an nhiên.

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Vẫn biết là thế nhưng để làm đc sao mà khó quá vậy

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Thơ hay lắm! Chúc tác giả ngày mới vui vẻ!

Văn Chung Võ
Văn Chung Võ
7 years ago

Hay lắm!
Chưa thất vọng chua phải người từng trải
Chua đau thương chưa biết mùi đời
Đi trên đường mãi sợ mưa rơi
Thì nắng đẹp đâu có ngày trở lại!,,,

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Thơ hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha.

Phạm Hải
Phạm Hải
7 years ago

Đúng là bài thơ nào của Tùng cũng buồn nhưng thật là hay. Chúc em ngày mới vui vẻ.

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Ngay mơj âm áp ju thương nha ah?

Trúc Trần
Trúc Trần
7 years ago

Thơ hay lắm bạn.??

Que Lo Mai
Que Lo Mai
7 years ago

Cuoc song nay khong gi la khong the chuc anh luon vui binh an va hanh phuc anh Tung Tran nhe

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho tinh buon hay lam ban oi chuc buoi trua vui ve nha

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Tung Tran à!qua những bai thơ e sáng tác,nhiều khi ch nghĩ rằng ko phải thơ,ma như lơi đv hay chia se jjj đó,ch ko dam nói kẻo ảnh hưởng,nhưng ch đọc nhiều bthơ buôn vui có cả…chi vẫn thấy thơ cua e hay và có j đấy chân thật như lơi tâm sư,bai nay đq chi đọc nhiêu lần rất muốn chia sẻ vê trang của mình nhưng muộn qua sơ kinh động tơi moi ng,nên liu lai và ch ko biết nói tn chỉ biết cảm ơn e vì những bài tâm trạng e đăng tinh đúng lúc ch buồn buồn nhất,chuc e luôn luôn vv,hp và thành công thành đạt hơn hơn nưa e nha!!!

Phía Sau Nụ Cười
Phía Sau Nụ Cười
7 years ago

Cười đi anh ta cười thay tiếng khóc
Cươi cho khối óc con tim bớt sầu
Bên cạnh đau thương ta cất tiếng cười
Cười nức nở cười chôn dòng nước măt .

Phía Sau Nụ Cười
Phía Sau Nụ Cười
7 years ago

Bai tho hay qua

Scroll to Top