Bài Thơ: NHỌC NHẰN TUỔI THƠ EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỌC NHẰN TUỔI THƠ EM (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỌC NHẰN TUỔI THƠ EM
Thơ: Phú Sĩ

Nếu có ai đó hỏi về kỷ niệm tuổi thơ tôi
Tôi sẽ nghĩ về một khoảng trời xanh, tĩnh lặng,
Là quảng đời đáng yêu, nhớ mãi trong tiềm thức
Có tiếng cười giòn và con diều giấy chao nghiêng;

Rồi cuộc đời cho tôi thêm góc khuất tuổi thơ
Từ những đứa trẻ nơi góc đường, phố chợ.
Gương mặt trầm buồn, còn mưu sinh vất vả,
Dáng vóc yếu gầy, đôi mắt nỗi ưu tư

Tôi bắt đầu hiểu rằng tuổi thơ ấy chẳng như
Hạnh phúc đong đầy những điều tôi đã nghĩ
Có những cuộc đời tuổi thơ không bình lặng
Tóc khét gay màu … nắng ngả mảng trời đêm

Nhiều đứa trẻ lặng thầm không hề có tuổi thơ .
Tuổi thơ của em là những ngày tháng vật vờ
Là những tối co ro trên vỉa hè nơi đầu đường xó chợ,
Là những khuôn mặt hao gầy, lem luốc, ngẩn ngơ.

Tuổi thơ em buồn gắn cuộc sống mưu sinh,
Đầy những nguy cơ với ốm đau, cơ cực.
Rồi ngày mai này khi các em khôn lớn,
Biết có điều gì để mà luyến mà lưu?

Hay em chạnh lòng, rồi lại thoáng ưu tư
Em tự nhủ mình , tuổi thơ ơi …đừng bao giờ nhớ nữa?

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Về những tuổi thơ qua trong gian khó…

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phố Mưa Bay
Phố Mưa Bay
6 years ago

Bài thơ thật xúc động!

Lăng Khải
Lăng Khải
6 years ago

Thật nhiều cảm súc!
Thơ của bạn rất hay!

Phan Thành Lanh
Phan Thành Lanh
6 years ago

Tuyệt

Ninh Tran
Ninh Tran
6 years ago

Đ
Sao lai the này

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ về tuổi thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé

Mai Ng
Mai Ng
6 years ago

Tuổi thơ lam lũ buồn vui

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
6 years ago

Rất hay !
Chúc PS ngày mới vui vẻ

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Ttơ em tuyệt lắm

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ rất hay

Trần Phước
Trần Phước
6 years ago

“Trời sinh Ý sao còn sinh Lượng!!!!!!”

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Hay quá Phú Sĩ

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Đắng lòng với tuổi thơ quá khứ …

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm

Nam Phương
Nam Phương
6 years ago

CẢM ƠN TÁC GIẢ NHÀ THƠ EM PHÚ SĨ ĐÃ LUÔN CHIA SẺ MỘT BÀI THƠ RẤT NHIỀU CẢM XÚC MẾN CHÚC EM VÀ GĐ

Nguyen Tuyen
Nguyen Tuyen
6 years ago

Moi lam doc tho PS minh lai mang mot tam trang ngam ngui …

Ngoc Hong
Ngoc Hong
6 years ago

Cảm động quá mến tặng tát giả..

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Tuổi thơ em là những ngày cơ cực. Nhưng mà đầy ý ngĩa

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
6 years ago

Rất tuyệt vời

Hoangvan Yhct
Hoangvan Yhct
6 years ago

Nhà thơ ơi, tất cả thế hệ chúng tôi / Vất vả…khó khăn …là Thường ….thôi mà!!!

Luyến Ngô
Luyến Ngô
6 years ago

Cuộc sống không giống cuộc đời, đời người đánh phấn đeo hoa, đời mình gánh cứt cũng ra đời người

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
6 years ago

Nếu PS có dịp về vùng sâu (Tây Nguyên ) đầy rẩy những cảnh đời cơ cực,cơm ko đủ ăn,áo ko đủ mặc,trẻ con thiệt thòi đủ mọi điều,tội lắm.Bài thơ cảm động lắm PS.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thật hay ngậm ngùi
Thơ em thật tuyệt vời . Phú Sĩ

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Một tuổi thơ gian nan vất vả
Thật đáng thương
Cảm ơn lời thơ xúc động vô cùng Phú Sĩ ơi !

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Rất nhân văn.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay, cảm động lắm em.

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

Roberts Tran
Roberts Tran
6 years ago

(y)

Tung Tranminh
Tung Tranminh
6 years ago

Hay qua Tg

Huong Thanh
Huong Thanh
6 years ago

Tuổi thơ ấy, mang nhiều kỷ niệm
Khó khăn nhiều, nhưng lại hồn nhiên
Một tô mì gõ, một que diêm
Là hạnh phúc vô biên thuở ấy
Hơn bây giờ, cuộc sống đủ đầy
Cha,Mẹ mãi, tiền của vun đầy
Quên con thơ, bơ vơ từng bữa
Thuở xưa ấy, khổ thế mà hay

Tung Le
Tung Le
6 years ago

Rat hay

Scroll to Top