Bài Thơ: NHỚ VỀ TUỔI THƠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Nhớ Về Tuổi Thơ

NHỚ VỀ TUỔI THƠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Chiều nay nhìn lá vàng bay
Lòng nghe xao xuyến nhớ ngày ấu thơ
Vườn sau anh đợi em chờ
Hai đứa nhặt lá giả vờ bán mua

Vườn sau ngõ trước đón đưa
Mặc cho nắng hạ giữa trưa oi nồng
Rủ nhau giả bộ vợ chồng
Em cô dâu bé má hồng nắng tô

Trò chơi của tuổi ngây ngô
Phải chi giữ được đến giờ hả em
Chiều nay lá rụng bên thềm
Nhớ em nỗi nhớ êm đềm tuổi thơ

Bao giờ… cho tới bao giờ ?
Mua được chiếc vé trở về ngày xưa
Để ta cùng đón cùng đưa
làm chồng làm vợ… nắng mưa chung lòng.

V N C … 12/05/18

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Nhớ chi mấy chuyện ngày xưa
Lo ngay cái chuyện bây giờ đi cưng

Trang Sách Cuối Cùng
Trang Sách Cuối Cùng
5 years ago

Thơ hay. Chúc mừng

Đoàn Quý
Đoàn Quý
5 years ago

Tuổi thơ hồi thơ ấu hay tuyêt vời chúc mừng anh ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Huỳnh Tích Luân
Huỳnh Tích Luân
5 years ago

Bỡi vì hai đứa chơi chung
Nên khi khôn lớn em già hơn anh…
Tôm , bầu thì dễ nấu canh
Chứ em già anh trẻ sao đành ghép đôi …
Hehe….

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hoài niệm tuổi thơ – hay lắm

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh . Chúc mừng anh

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
5 years ago

Bài thơ rất hay, ảnh đẹp, lời thơ thật ngọt ngào và ấm áp chúc tác giả ngày mới vui vẻ và tràn đầy HP nhé,

Tam Le
Tam Le
5 years ago

Hay lắm. Một thời…. Chủ nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai , chúc ngày chủ nhật thật nhiều niềm vui anh nhé

Pham Le
Pham Le
5 years ago

Rat hay

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Khánh Nam
Khánh Nam
5 years ago

Thơ hay xin chúc mừng bạn nhé
Chúc chủ nhạt vui vẻ bên gia đình

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Quá lãng mạn nha,tuyệt vời lấm bạn ơi.

Bích Phượng
Bích Phượng
5 years ago

Thật Tuyệt vời

Luong Maria Anna
Luong Maria Anna
5 years ago

Thơ hay xem mà hồi tưởng lại . .?hay lắm tg ơi chúc mừng tg có ngày nhât vv .bên GD

Scroll to Top