NHỚ VỀ QUÊ MẸ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Tặng Nga Phạm
CHIỀU…năm đó con đi biền biệt
CHIỀU…nơi này tha thiết nhớ quê
RA…đi lâu chẳng được về
ĐỨNG…nhìn mà nhớ triền đê bờ rào
NGÕ…vẳng vẻ nôn nao nhớ lắm
SAU…nhiều năm thăm thẳm xa nhà
TRÔNG…hoài hình bóng người ta
VỀ…ôi nhớ lắm mẹ già thân yêu
QUÊ…giờ chắc ít nhiều thay đổi
MẸ…đang mong một nỗi con khờ
RUỘT…mềm xa vắng con thơ
ĐAU…thương chẳng biết bây giờ con đâu
CHÍN…năm lẻ âu sầu cách trở
CHIỀU…dần trôi nhung nhớ dàu dàu
CHIỀU CHIỀU RA ĐỨNG NGÕ SAU
TRÔNG VỀ QUÊ MẸ RUỘT ĐAU CHÍN CHIỀU
(Ca dao)
Tp. HCM 2018
P T H
________________
BÓNG QUÊ NHỚ VỀ
CHIỀU ngồi ngóng theo về nơi ấy
CHIỀU bến quê con vẫy tay xa
RA theo nhìn lại mẹ già
ĐỨNG bên khung cửa ngó qua lệ buồn
NGÕ xưa đã muôn phương vạn dặm
SAU bóng đò nhìn đắm dòng châu
TRÔNG vơi nắng dãi mưa dầu
VỀ đồng lúa thắm mãi câu ấm tình
QUÊ nghèo vẫn trung trinh nghĩa đậm
MẸ dặn lời đừng thấm vàng son
RUỘT này cố thắt vuông tròn
ĐAU thì chịu nén vì con bên chồng
CHÍN mùa hẹn con không về được
CHIỀU mưa bay sông nước đục ngàu
CHIỀU CHIỀU RA ĐỨNG NGÕ SAU
TRÔNG VỀ QUÊ MẸ RUỘT ĐAU CHÍN CHIỀU.
Nga Phạm.
Tho hay canh dep qua anh
Thơ rất hay em à
Nổi niềm khắc khoải lắm anh ơi
Khoán thủ hay tuyệt bạn mình ơi
BÓNG QUÊ NHỚ VỀ
CHIỀU ngồi ngóng theo về nơi ấy
CHIỀU bến quê con vẫy tay xa
RA theo nhìn lại mẹ già
ĐỨNG bên khung cửa ngó qua lệ buồn
NGÕ xưa giờ muôn phương vạn dặm
SAU bóng đò nhìn đắm dòng châu
TRÔNG vơi nắng dãi mưa dầu
VỀ đồng lúa thắm mãi câu ấm tình
QUÊ nghèo vẫn trung trinh nghĩa đậm
MẸ dặn lời đừng thấm vàng son
RUỘT này cố thắt vuông tròn
ĐAU thì chịu nén vì con bên chồng
CHÍN mùa hẹn con không về được
CHIỀU mưa bay sông nước đục ngàu
CHIỀU CHIỀU RA ĐỨNG NGÕ SAU
TRÔNG VỀ QUÊ MẸ RUỘT ĐAU CHÍN CHIỀU.
Nga Phạm.
Thơ rất hay
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay, quê hương trong thơ dịu ngọt quá.
Rất tuyệt vời Hùng ơi
CHÍN…năm lẻ âu sầu cách trở
CHIỀU…dần trôi nhung nhớ dàu dàu
CHIỀU CHIỀU RA ĐỨNG NGÕ SAU
TRÔNG VỀ QUÊ MẸ RUỘT ĐAU CHÍN chiều
Thơ rất hay bạn ơi
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gdf luôn an vui và hp ak
Thơ hay ảnh đẹp
Chốn phồn hoa nơi đô thị mà luôn nhớ về quê
Em chúc anh buổi tối nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé a oi
Rất hay rất tuyệt vời em ơi hai bài điều tuyệt vời
Tuyet Lam anh!
Như Mộng chúc anh buổi tối, nhiều niềm vui, an lành, và luôn hạnh phúc.
Tuyệt lắm anh trai ơi
XH tuyệt vời .. chúc mừng hai tg
Hay lắm bạn!
Bài thơ rất tuyệt vời anh ơi
Bài thơ hay ạ
Bài thơ viết hay lắm
Hay bạn hiền ơi
Bài thơ hay lắm anh nè
Rất tuyệt
Thật tuyệt
Hay lắm anh, chị. Xin chúc mừng .
Hai bài thơ xướng họa hay tuyệt, rất cảm xúc và hình cảnh nhà, cảnh mấy con bò hay lắm đó anh