Bài Thơ: NHỚ VỀ ANH (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NHỚ VỀ ANH (Tác giả: Mami Vam)

NHỚ VỀ ANH
Thơ: Mami Vam

Lâu rồi em không có cảm xúc viết về anh
Bởi khổ đau muộn phiền mãi vây quanh khiến em cứ chòng chành nghiêng ngã
Giây phút một mình em lại nhớ anh nhiều quá
Khoảng trống vô hồn trước lạ giờ đã trở nên quen

Không biết giờ này anh còn nhớ hay quên
Những lúc không em cạnh bên anh có buồn nhiều không nhỉ?
Đối với em mọi thứ giờ trở nên vô vị
Giữa lúc này này em chỉ còn buồn tủi và đau…

Cũng là phận đàn bà…nên nhiều lắm khát khao…
Có lúc em muốn lao đến bên anh…nhưng nghẹn ngào dừng lại
Muốn khóc thật nhiều…rồi sợ buồn lòng con gái
Sợ sự ích kỉ vô tình khiến con dại phải âu lo…!

Bến vắng cứ chờ mong mãi một chuyến đò
Người khách cũ đã quên nên đò xưa không bao giờ trở lại
Vậy mà bến xưa cứ âm thầm đợi mãi
Cứ khắc khoải mong chờ đành bỏ lỡ một mùa yêu !

Giờ này đây em lại thấy nhớ anh nhiều !!

27/08/2015
__Cỏ Dại_

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngân Chi
Ngân Chi
8 years ago

Hay quá mami?

Dariusz Rudnicki
Dariusz Rudnicki
8 years ago

Thơ đẹp của tình yêu và khao khát

Diệp Hoàng
Diệp Hoàng
8 years ago

Cỏ Dại

Ngoc Han
Ngoc Han
8 years ago

Đã lỡ rồi đừng buồn nữa Cỏ ơi.
Cuộc sống mà, hãy đứng lên chính nơi mình đã ngã.
Dù nước mắt đã nhiều lần tầm tã.
Nhưng hãy kiên cường vì con trẻ thơ ngây.

Ky Van
Ky Van
8 years ago

Cố quên và phải quên, mình là vậy song trong họ chẳng còn gì nữa đâu khi họ đa có bến bờ mới.

Alida Kỳ
Alida Kỳ
8 years ago

Cam đong va buon qua !!!

Diệu Linh Hương
Diệu Linh Hương
8 years ago

Chị ơi ! ?

Kok Wai Yong
Kok Wai Yong
8 years ago

Lam dep

Lê Đăng Hưng
Lê Đăng Hưng
8 years ago

hay chị ơi

Khúc Thuỵ Du
Khúc Thuỵ Du
8 years ago

Khắc khoải lắm em à,cố lên em gái nhé

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Thôi thì cố lên con,quên đi và mạnh mẻ lên,chúc con vượt qua được nổi đau này

Dung Minh
Dung Minh
8 years ago

sao e ơi cư đơi chơ
trong vô vong đê cho đơi khăc khoai
con thơ chi thây me buôn
nuôt lê vao trog em vân đơi chơ
hy vong e se câp bơ
hanh phuc tương lai đep tưa vân thơ
con nêu như la vô vong
em ơi nên tinh lai keo hoai công
đơi con dai em đưng ngai
du chông gai nhưg huy hoang đag đơi
cung em vơi van niêm vui
đưng vi cai cân kô co uông cuôc đơi
ma cai co lai kô cân
a gop đôi lơi chia se vơi em
em hay vươn lên cho đơi
em đep mai mai nge em

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Nhung van tho cua chi noi len qua nhieu tam su buon , cuộc song ma no co rat nhieu vi mong rang chi se vuot qua nhe nhang de nhung loi tho ko con buon nua chuc chi vui khoe nhe !

Bùi Xuân Ân
Bùi Xuân Ân
8 years ago

Duyên phận không thành ta bỏ lỡ một mùa yêu
Để giờ này ta vật vã trong cô liêu hoang hoải
Hai phía chân trời niềm đau thêm tê tái
Gom dệt thành sầu mãi mãi thuộc về nhau!

Hưng Đông
Hưng Đông
8 years ago

Hôm nay ngay 15.

Anhhao Nguyen
Anhhao Nguyen
8 years ago

thơ hay ảnh đẹp

Thang Nam Buot Gia
Thang Nam Buot Gia
8 years ago

trái tim không ngủ yên!

Bac Phi
Bac Phi
8 years ago

Rất hay…

Lê Đăng Hưng
Lê Đăng Hưng
8 years ago

cỏ dại hay quá chị

Phạm Hảo
Phạm Hảo
8 years ago

Mami Vam có tài có tâm tính tốt…
Nhưng Mm V hay nhìn lại phía sau con đường đã đi
Hãy nhìn về phía trước bởi vì tương lai & ánh mặt trời luôn mang cho mọi người nhiều niềm vui & hạnh phúc

Son Huynh
Son Huynh
8 years ago

Ảnh đẹp thơ rất hay, ??
?????♥♥??????

Nguyễn Tất Điệp
Nguyễn Tất Điệp
8 years ago

Anh đến thăm em này.haha

Scroll to Top