NHỚ VỀ ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím
Em vẫn nhớ thuở đầu mình gặp gỡ
Cúc họa mi đua nở tím khuông chiều
Anh thì thầm bên nhau nhé dấu yêu
Em e thẹn gửi trao điều thương mến
Anh có nhớ khi lần đầu em đến
Nụ hôn nồng quấn bện ngón tay đan
Hòa nhịp chung tim yêu mãi dâng tràn
Ngày đông lạnh chứa chan niềm hạnh phúc
Hoa cải nở bến sông quê vàng rực
Áng mây hồng thổn thức nhớ mùa xa
Cánh chim bay trong sắc nắng chiều tà
Câu hò cũ…ai ngân nga bến đợi
Dấu yêu nhé! Đón mùa xuân đang tới
Ta chung đường thêm phơi phới tin yêu
Trao yêu thương khi xa nhớ rất nhiều
Nhịp cầu nối tình yêu thêm gần lại.
BẰNG LĂNG TÍM
4/12/2017
Thơ hay ảnh đẹp lắm em Tím ạ!
Thơ hay lắm Bắng Lăng Tím. Đầu tuần vui em nhé
Rất hay và rất ngọt ngào. Chúc em ngày đầu tuần thật vui và hạnh phúc nhé.
Bài thơ rất hay chị iu à! Em chúc chị iu tuần mới vui vẻ nhé! ❤
Thơ hay thật tuyệt
Hay lắm chị ơi!
Bài thơ tuyệt lắm Bằng Bắng Lăng Tím
?
Thơ hay tình cảm nhẹ nhàng
Chức em ngày mới lại càng vui hơn
Thơ hay lắm em gái
Thơ hay lắm. Ảnh rất đẹp . Thứ 2 đầu tuần vui vẻ hạnh phúc thành công trong công việc nha nàng iu
?????????
Thơ rất hay tím ơi chúc em đêm an lành ngủ ngon em nhé
Hay lắm BLT.
Anh vẫn nhớ cánh bằng lăng tím nhỏ
nhớ từng lời thỏ thẻ những đêm trăng
nét buồn thương như nhắn nhủ anh rằng
dù xa cách em vẫn luôn chờ đợi…
Bài thơ hay, giầu cảm xúc. Ảnh đẹp. Chúc mừng Bằng Lăng Tím
Chúc buổi chiều vv
Thơ hay lắm. Ảnh rất đẹp .
Thơ hay lắm em
Thơ tình Cúc hoạ mi hay tuyệt
Hay qúa c iu
NHỚ VỀ ANH hay quá. Làm cho ai lại càng NHỚ VỀ EM.chúc em buổi tối an vui và hạnh phúc!
Bắng Lăng Tím
Vẫn nhớ lắm tà áo dài mầu trắng
Bên bờ sông mùa hoa cải ngát hương
Em ngồi đó đợi ai cùng chăn chở
Bến sông này bịn dịn Bởi tình tôi
Anh đi rồi em nhớ lắm anh ơi
Mùa cải kia đâu còn mùi hương nữa
Bước chân đi xao em thấy chầm chậm
Anh có về để nối lại tình xưa
Bài thơ của tím hay lắm anh họa cho vui Tím nhé
Bài thơ rất hay và rất cảm xúc. Chúc em luôn vui khỏe nhé.