NHỚ TRƯỜNG XƯA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Khi cành phượng tô màu đỏ thắm
Chia tay rồi nhớ lắm người ơi
Râm ran ve khóc giữa trời
Phượng hồng đỏ rực càng khơi nỗi buồn
Cơn mưa hạ chiều tuôn lặng lẽ
Mai xa rồi nhớ nhé mùa thi
Ngày xanh còn lại những gì
Đôi dòng lưu bút ta ghi đôi lời
Mai giã biệt bạn ơi hãy nhớ
Dù mai sau cách trở đôi đường
Trong lòng có chút vấn vương
Ta luôn nhớ mãi mái trường thân yêu
Xa bè bạn mỗi chiều lại nhớ
Bao năm rồi bạn ở nơi đâu
Ôi sao nhớ mối tình đầu
Người về người ở biết đâu mà tìm
Ve rỉ rả ẩn chìm trong lá
Hoa đỏ màu cho dạ nhớ nhung
Nhớ xưa trống nổi tùng tùng
Đứng chờ trước cổng ta chung lối về
Nhìn phượng đỏ tái tê trong dạ
Bao năm rồi nhớ quá đi thôi
Trường xưa nay đã xa rồi
Giọt nào vừa rớt trên đôi môi mềm.
Tp. HCM 2018
P T H