Bài Thơ: NHỚ THU (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NHỚ THU
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

—————
Mùa thu không còn nữa
Thu đã chết còn đâu
Vấn khăn sô lên đầu
Đông về đây đưa tiễn

Lá vàng còn quyến luyến
Thương mùa thu úa gầy
Cành trơ còn đứng đấy
Cuối chiều gió lắt lay

Xám xịt một màu mây
Mưa thầm thì than thở
Gió lùa như nhắc nhở
Thu xa rồi bơ vơ

Ta một mình trăn trở
Thương cuộc tình xa xăm
Nhớ hoài mùa thu chết
Mơ cuộc tình trăm năm

V N C… 18/12/18

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tự Long
Tự Long
5 years ago

Hay và buồn quá.

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm Võ Ngọc Cẩn!

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
5 years ago

Hay lắm anh họ

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Tuyệt anh ak…

Thu tàn tiển biệt đông sang
Chiều nay mưa nhẹ bóng nàng vê …. đâu

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
5 years ago

Chúc anh có ngày mới thật vui vẻ

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Mùa thu đi vội vã
Ta nhặt lá vàng rơi
Hơi đông giờ se lạnh
Buồn ơi sao nữa vời

Giăng mắc mây cuối trời
Cơn mưa nào chợt tới
Đường chiều vai ướt đẫm
Nghe hồn sầu chơi vơi
Rất tuyệt vời cho em ké vài câu nha anh

Bong Nguyen
Bong Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai chúc buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc

Tam Le
Tam Le
5 years ago

Hay lắm bạn buồn tâm trạng lắm. Chiều vui vẻ an lành nhé

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ, em chúc anh buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Mùa thu vội ra đi
Để mình ta ở lại
Ngại ngần khi đông tới
Với thân gầy chơi vơi!
Cảm xúc lắm tác giả ui
Và buồn buồn vô cực!

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Thơ tình cảm lãng du quá
Chúc mừng bài thơ
Chúc mừng tác giả

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Buồn quá nhưng hay lắm ạ..

Xiao HangPin
Xiao HangPin
5 years ago

Bài thơ ngũ ngôn hay lắm anh trai ơi

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Tuyệt hay anh

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm anh trai, dạt dào thi ý. Dạ ngày mới vui vẻ nhé anh

Loan Kim
Loan Kim
5 years ago

Rất tuyệt anh

Scroll to Top