Bài Thơ: NHỚ THÁNG NĂM XƯA (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: NHỚ THÁNG NĂM XƯA (Tác giả: Bảo Châu)

NHỚ THÁNG NĂM XƯA
Thơ: Bảo Châu

Lâu lắm rồi con chẳng được thăm quê
Mùa vải chín đã đi về trước ngõ
Nhớ mẹ hiền tiếng lòng vang nhịp gõ
Thương cha yêu vò võ những buổi chiều

Màu lam khói tỏa kín mái nhà yêu
Con nhớ lắm bao điều Cha Mẹ dặn
Tháng năm về giọt mồ hôi thêm mặn
Mẹ Cha chờ nhặt vạt nắng vàng thơm

Phượng nở rồi con lại nhớ nhiều hơn
Ngày xưa đó khi mùa đơm trái chín
Chùm vải thiều Mẹ hái sao ngọt lịm
Con ăn vào bịn rịn nhớ quê yêu

Ve rả rích nhung nhớ lại thêm nhiều
Thật vất vả mỗi chiều đi ghánh nước
Nhà xa giếng con theo chân Mẹ bước
Đường gập ghềnh Mẹ đi trước con sau

Đêm hè về đôi chân bước mau mau
Dưới trăng sáng đã cùng nhau bày tỏ
Bao năm rồi trong con còn in rõ
Mối tình đầu ai đó ngỏ lời yêu

Xa quê hương con nhớ lắm bao chiều
Mơ một ngày về thả diều bắt bướm
Cùng bạn bè thuở nào chung chí hướng
Giờ xa rồi chỉ tưởng tượng trong mơ

Hè về rồi… con lại viết… vần thơ…

Bảo Châu
12.5.2018

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Hoa
Lan Hoa
5 years ago

Hay lắm chị ơi !nhớ mẹ quá chị à
Chúc chị ngày cuối tuần thật vui tràn ngập yêu thương và hp nhé!

Son Thach Pham
Son Thach Pham
5 years ago

Mỗi năm đến hè long man mát buồn

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
5 years ago

Tình biển hôm nay lại nhớ quê hương .. nhớ những kỷ niệm của tuổi thơ .. !
Tuyệt vời thật .. !

Linh Van Nguyen
Linh Van Nguyen
5 years ago

Rất hay, chúc mừng tg

Hien Duong
Hien Duong
5 years ago

Tỉ tỉ ơi !Bài thơ hay lắm ,lắng đọng sâu sắc trong tâm hồn người đọc . Muội muội chúc Tỉ yêu ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc thât nhiều ….?

Mai Mạnh
Mai Mạnh
5 years ago

Nỗi nhớ lại về đến với Em ,
Khi hè về đàn ve kêu đầu ngõ .
Những chùm vải đung đưa khoe sắc đỏ ,
Như má Em hồng thuở ấy hè sang .

Em lại nhớ chiều vàng đi theo Mẹ ,
Lon ton từng bước hết đi lại về.
Mẹ mắng yêu con gánh hộ Mẹ nghe!
Những gánh nước chiều mùa hè lam lũ ..

Ấy rồi khi má Em rực đỏ ,
Lại ửng hồng khi gặp Ai ngoài ngõ.
Thẹn thùng vô nấp cánh cửa nhìn ra !
Chuyện đầu đời rồi cũng thoáng đi qua.

Lâu lắm rồi Con chưa về thăm nhà,
Ở nơi ấy Mẹ Cha chiều mong đợi.
Chùm vải để dành đung đưa trước ngõ,
Chín quá rồi Mẹ đợi đấy Con ơi …!!!
(Bài thơ rất tuyệt . Anh có vài dòng phù hoạ nỗi nhớ của Em )!

Nguyen Huyen
Nguyen Huyen
5 years ago

Hay lắm em ơi dạt dào cảm xúc, hình ảnh đẹp tuyệt vời
Chúc mừng em nha

Xuong Rong Samac
Xuong Rong Samac
5 years ago

Giờ tháng 5 rồi chị hj

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
5 years ago

Chúc mừng tác giả bài thơ hay ảnh đẹp
Xin chia sẻ và chúc tác giả luôn vui vui cảm xúc thi hứng

Hồng Liên
Hồng Liên
5 years ago

Hạ đang sang mùa phượng chín đỏ
Người đi xa vò vỏ đợi trông
Vải trên cành đang ửng sắc hồng
Trong lam chiều cha mẹ vẩn mong…!

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
5 years ago

Và nỗi nhớ…đắp bồi thêm…nỗi nhớ
Phải chi em …giá xưa đừng gặp gỡ
Giá xưa đừng..chung lớp ….lối chung đôi
Giá xưa đừng…em nhỉ….giết hồn côi

Mùa vải chín…để lòng tôi xao động
Con đường xưa..gió chiều nay lồng lộng
Bóng liêu xiêu có mẹ..Bóng em tôi
Để hè về tiếc nuối…mãi một người

Thơ tôi viết… gửi tình tôi nhung nhớ
Phương trời xa…nỗi lòng đi hay ở
Có nhớ gì người hỡi…chút tình si
Để ai kia nơi ấy…biết những gì

Từ Mạnh Quách
Từ Mạnh Quách
5 years ago

Chúcmừng Chiêm Phạm Thị

Tam Nguyen
Tam Nguyen
5 years ago

Tho hay lam ???

Phạm Thị Viễn
Phạm Thị Viễn
5 years ago

Bài thơ hay quá em ơi! Chúc mừng em nha ?

Lộc Nguyễn Xuân
Lộc Nguyễn Xuân
5 years ago

Hay lăm em ơi

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi.

Tuyet Pham
Tuyet Pham
5 years ago

Tuyệt vời em gái

Huong Ngoc
Huong Ngoc
5 years ago

Thơ hay wá bạn iu . thơ bạn gợi nhớ trường nhớ bạn …

Khue Nguyenthuc
Khue Nguyenthuc
5 years ago

Thơ hay qúa trời. !

San Hoang
San Hoang
5 years ago

Để bên mẹ nghe ru hát ầu ơ
Dù bây giờ con vẫn nghe biển hát
Vẫn nhớ về hương vải thiều dịu mát
Dù trong này có vị cát chôm chôm …
Anh cũng người nơi những trái vải thơm
Mong người xa hồi hương mùa vải chín ??

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Thơ hay lắm tháng năm hoa phượng đỏ kỷ niệm tuổi thơ đẹp lắm bạn ….

Hà Lệ
Hà Lệ
5 years ago

Họa và xướng của các bạn hay quá….đọc thật ngọt ngào lời thơ…

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
5 years ago

Lại nhớ quê rồi em ơi

Hà Bình
Hà Bình
5 years ago

Rất hay

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Quá hay quá tuyệt vời

Tạ Văn Long
Tạ Văn Long
5 years ago

Hè về, hoa phượng rực hồng .
Con tim sao xuyến trong lòng mùa thi !
Trưởng thành con đã xa quê ,
Lâu rồi chưa có dịp về thăm cha ,
Mẹ già chân chậm vườn nhà,
Hái chùm vải ngọt vẫn là phần con !
Tháng năm con nhớ mỏi mòn,
Thương cha nhớ mẹ lòng con sớm chiều .

Xanh Biển Xanh
Xanh Biển Xanh
5 years ago

Thơ rất hay
Rất sâu lắng
Tuyyệt

Đoàn Hồng Thu
Đoàn Hồng Thu
5 years ago

bài thơ hay lắm bạn .hè đến nhớ thầy nhớ bạn lắm

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay lắm bạn ơi

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Phương Thanh
Phương Thanh
5 years ago

Thơ hay quá cô ơi. Chúc cô luôn vui vẻ nhiều sức khỏe ạ !

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
5 years ago

Hè về phượng thắp lửa tình yêu
Tiếng ve kêu đưa ta về nỗi nhớ
Con sông quê nước trong xanh vời vợi
Soi bóng hình ai những buổi trưa hè
Ôi tiếng sáo diều ai buông thả chiều nay
Khúc nhạc tình quê xốn sang niềm nhung nhớ
Mùi hương sen ngọt lịm những bát chè
Bóng ai kia thấp thoáng triền đê
Dáng lưng ong nghiêng nghiêng vành nón lá
Có phải em người mà anh mơ ước
Hẹn câu thề vằng vặc dưới ánh trăng
Anh đã về đây với tình yêu thuở ấy
Cùng với quê hương ,cha mẹ ,bạn bè

Minh Thien
Minh Thien
5 years ago

Hay cånh đep

เจ้ แบ๋
เจ้ แบ๋
5 years ago

Thơ hay hoa phượng đỏ đẹp

Trần Minh Tươi
Trần Minh Tươi
5 years ago

Thơ hay hình anh đẹp lắm chi

Truong Le
Truong Le
5 years ago

Ghi vào ký ức bao giờ phai được
Đẹp làm sao con mong ước quay về
Lúc tuổi thơ vui thú với cảnh quê
Tà áo trắng ngày hè càng lưu luyến
thơ rất hay anh mấy lời gởi đến
chúc mừng em đêm đến ngủ thật ngon

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Na Ti
Na Ti
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu ơi!
Rất sâu lắng, luôn luôn tự hào về Chị bảo châu của em quá thui!
Xin chúc mừng chị nha! Kính chúc chị luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé!

Đào Hải Quân
Đào Hải Quân
5 years ago

Bảo Châu viết bài nào củng hay .
Chúc mừng nhé.

Huu Nguyen
Huu Nguyen
5 years ago

Đã xa rồi chiều về hoa phượng nở
Ký ức tràn về với tuổi mộng tuổi mơ
Kỷ niệm xưa ai nhớ đến bây giờ
Nhớ khắc mãi trong tâm làm hoài niệm
Bài thơ hay quá chúc mừng bạn

Quan QuanNguyen
Quan QuanNguyen
5 years ago

que em cung rât nhieu vai bai thơ rât hay .vân vươi vai thân quen nhưng thây buon và cay cay khoe măt vi chăng thây vóng giang me đau

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Thơ hay lăm em

Phạm Hương
Phạm Hương
5 years ago

Chị gái ơi về quê ăn vải đi

Thái Thanh
Thái Thanh
5 years ago

Chào bạn bài thơ hay lắm nhiều kỉ niệm tuổi thơ .cho mình chia sẻ nhé …

Scroll to Top