Bài Thơ: NHỚ THÁNG BẢY (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: NHỚ THÁNG BẢY (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

NHỚ THÁNG BẢY
Thơ: Giọt Mưa Thu

Tháng bảy về bao nhung nhớ đầy vơi.
Từng khoảnh khắc dần trôi theo năm tháng.
Ai giấu nắng đem mưa về thầm lặng.
Để trăng khuya vơi nhạt ánh bên thềm.

Tháng bảy về nỗi nhớ lại nhiều thêm.
Mong ai đó giữ tròn câu ước hẹn.
Mưa ngập lối giọt thương trầm hoà quyện.
Dáng chiều nghiêng văng vẳng khúc nhạc tình.

Tháng bảy về ai bắc nhịp cầu xinh.
Cho Ngưu – Chức tự tình trao thương nhớ.
Giải sông Ngân đẫm lệ sầu loang lổ.
Khúc tương tư hờn lẫy mảnh trăng gầy.

Tháng bảy về thắp ngọn lửa tình say.
Ru kỷ niệm ủ đầy bao thương nhớ.
Ừ có lẽ… Tình ta còn dang dở.
Nên tim khờ…
Vẫn dệt mộng tình thơ…!!!

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sơn Hùng
Sơn Hùng
4 years ago

Tháng bảy về anh muốn viết vần thơ
Cùng phiêu lãng trong những ngày nắng hạ
Em có thấy chim vui đùa cành lá
Hình như là …nó cũng thích nghe thơ!

Hằng Tím
Hằng Tím
4 years ago

Chị iu xinh đẹp ơi

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
4 years ago

Thơ rất hay, người xinh đẹp.

Trần Minh Thiềng
Trần Minh Thiềng
4 years ago

Có thấy mua đâu nhà thơ ? Chỉ thấy Nắng và Nắng thôi à !

Ninh Hoang
Ninh Hoang
4 years ago

Thơ hay, hình đẹp

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Tuyệt quá ạ

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Tuyệt quá Em ạ … Rất hay … Chúc mừng Em ….

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
4 years ago

Em

Hai Anh Nguyen
Hai Anh Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay quá Cam on em Giọt Mưa Thu

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
4 years ago

BÀI VIẾT RẤT HAY NHA

Thành Vũ
Thành Vũ
4 years ago

Thơ hay lắm Em gái. Chúc buổi tối vui vẻ nhé.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Bài thơ hay .ảnh đẹp iu ơi

Trần Văn Phúc
Trần Văn Phúc
4 years ago

Hay lắm e gái ơi chúc e đêm về vv ngủ ngon

Thu Hiền
Thu Hiền
4 years ago

Hay lắm chị iu

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay đẹp lắm

Phan Hải
Phan Hải
4 years ago

Hay lắm em!

Thien Ha
Thien Ha
4 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời cảm ơn tg!

Dũng Bá
Dũng Bá
4 years ago

Thơ hay lắm t/s .

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc ảnh đẹp dễ thương lắm chúc mừng em

Do Tri Dung
Do Tri Dung
4 years ago

Thơ hay …Người lại xinh đẹp, nhìn ko chớp mắt, Chúc Em mk vui vẻ hạnh phúc

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
4 years ago

Rất hay và rất đẹp.

Lê Thắng
Lê Thắng
4 years ago

THÁNG BẨY MƯA NGÂU MƯA NGÂU
EM ĐI VỀ ĐÂU VỀ ĐÂU
TRỜI ĐANG BUÔNG NẮNG
ĐỂ GIÓ ĐI TÌM

Đặng Mười
Đặng Mười
4 years ago

Trắng hơn giấy.

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Thơ hay… nàng ui…

Scroll to Top