Bài Thơ: NHỚ THÁNG 3 (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ THÁNG 3 (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ THÁNG 3
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng ba ơi chầm chậm đi thôi nhé
Xuân sắp tàn lặng lẽ dấu mùi hương
Tím hoa xoan bay khắp mọi ngả đường
Xuân xa ngái gửi hương vào mùa cũ.

Đón hạ sang gió thì thầm nhắn nhủ
Khúc giao mùa nghe xao xuyến hồn ta
Xuân tươi hồng ta tiễn biệt xuân qua
Để nhung nhớ gửi cành hoa phượng thắm

Ai nỡ thả tơ trời xanh thăm thẳm
Dệt vào mây nỗi nhung nhớ ngập tràn
Tiễn xuân hồng ta lại đón hạ sang
Con phố cũ cánh điệp vàng khoe sắc.

Tháng ba ơi! Cơn mưa chiều giăng mắc
Lối về xưa Bằng lăng tím nhẹ rơi
Kỷ niệm buồn gợi nỗi nhớ chơi vơi
Chiều quạnh vắng cả khung trời mây tím.

Nhớ tháng ba chia tay mùa bịn rịn
Bưởi thơm nồng em hái tặng người thương
Mái tóc thề thơm hương bưởi còn vương
Anh về nhé…tháng ba mùa đã cũ.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
8 years ago

Tháng ba còn đâu để lòng níu giữ.
Bịn rịn chiều nắng thả chút hương xưa.
Lưu luyến tháng ba em nói gì chưa.?
Hoa xoan tím bằng lăng chờ trước ngõ

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
8 years ago

Bài thơ rất hay và ngào ngạt hương nồng mùa hạ.chúc bạn ngày mới vv nhé. Tím Bằng Lăng

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Triều Dâng

Tháng ba ơi! Hạ đã về qua ngõ
Bay nhẹ nhàng trong gió cánh bằng lăng
Nhớ khi xưa hai ta tuổi mộng hằng
Đan tay nắm chung đường về anh nhỉ.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Kao Bình

Anh có về khi mùa cuối tháng ba
Nhành phượng vĩ trổ hoa màu đỏ thắm
Khung trời mộng dạo bước chiều tay nắm
Em bên anh sao hạnh phúc ngọt ngào.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Hoa Mộc Lan

Nhành phượng thắm đón hạ.văng cơn mưa
Mùa xa mùa ta níu theo càng nhớ
Bưởi thơm hương ngoài vườn đua nhau nở
Tháng ba đi trăn trở khúc giao mùa.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Kao Bình

Khung trời hạ vẫn thăm thẳm màu xanh
Gió trong lành nhẹ bay làn tóc rối
Xuân cứ đến rồi thầm đi thật vội
Ta níu mùa nhớ em lắm xuân ơi!

Gọi Biển
Gọi Biển
8 years ago

Thơ của bằng lăng tím hay lắm ….

Hà Thanh Hằng
Hà Thanh Hằng
8 years ago

Cuối tháng ba mùa xuân đã đi xa .
Trả lại cho ta một mùa hè rực rỡ .
Cành phượng đỏ rùng mình đua nhau nở .
Nhắc nhở cho ta một mùa hạ chia xa .

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Người mang Tâm sự

Ta đón hạ chia tay với tháng ba
Trên lối nhỏ phượng nở hoa đỏ cháy
Gợi mùa thi ta chia xa rồi đấy
Tiếng ve buồn ngân khúc nhạc chia ly.

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
8 years ago

Tháng ba ơi! Xin đừng đi vội nhé
Để ta còn lặng lẽ ngấm hoa xoan
Xuân đã qua nhưng hương sắc vẫn còn
Đừng đi vội để ta mõi mòn nhung nhớ
Bài thơ hay lắm Bằng Lăng Tím ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
8 years ago

Phuong Huynh

Tháng ba ơi đang mùa hoa xoan nở
Xuân vội vàng trăn trở nhớ về ai
Hạ sang chưa mà hoa tím đan cài
Bao hương sắc em dấu mùa đã cũ.

Tím cảm ơn bạn iu nhìu nhìu nha!

Bà Chằng
Bà Chằng
8 years ago

Bài thơ hay tuyệt nè bạn iu ơi…. Chiều vui nhiều nha bạn! ?

Phuong Le
Phuong Le
8 years ago

Bằng Lăng Tím
Tháng ba ơi….! Còn bao điêu nhắn nhủ
Xuân qua rồi , còn đó những buồn vui
Tháng ba đi còn chất chứa bao lời
Để cánh bằng lăng tím trời thương nhớ

Muốn về bên em, bước cùng trên phố
Tìm lại ngày nào hai đứa bên nhau
Anh ghen mưa đan… ướt đẫm mái đầu
Em bối rối…. ta nhìn nhau bối rối…

Xuân qua đi để hè về qua vội
Anh đắn chìm trong mê mải hương xuân
Bởi hạ đi…. hạ đến đã bao lần
Biết bao điều ngại ngần không dám nói….

Vui vẻ em nhé

Scroll to Top