Bài Thơ: NHỚ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NHỚ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——–
Ở nơi này anh nhớ lắm em ơi
Nên đêm đêm giọt sầu rơi lã chã
Muốn đến cùng em nhưng đường xa quá
Sợi tơ buồn trói buộc cả niềm riêng

Đời gió sương với bao nỗi ưu phiền
Thân viễn xứ luôn triền miên thương nhớ
Biết em buồn từng đêm rơi ngấn lệ
Anh đau lòng từng thớ thịt phồng căng

Mùa đông về trời đổ giọt sầu giăng
Gió bấc thổi đem giá băng vào ngực
Cho trái tim anh lạnh lùng đau nhức
Nhớ về em rạo rực một vòng tay

V N C … 07/12/18

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trai Tim Bao Dung
Trai Tim Bao Dung
5 years ago

Chúc tg đêm muôn ngon giấc

Diep Ly
Diep Ly
5 years ago

Anh trai ơi!

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

thơ hay lắm bạn Võ Ngọc Cẩn!

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp troai lắm anh họ

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc, xin chia sẻ cùng anh nhé, em chúc anh, có đêm yên bình và đến với giấc ngủ ngon

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyêt vời huynh ạ

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay, ảnh đẹp, chúc anh buổi tối vui vẻ nhé

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em,

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Thơ đong đầy cảm xúc- chia sẻ cùng anh!

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui anh nhé

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ,ảnh đep! chuc mung bạn nhé

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Ngủ đi nhé anh ơi tròn giấc
Mơ tới người hết bậc yêu thương
Mắt xinh môi thắm má hường
Đôi ta hai ngã đôi đường trùng xa

Van Hai Nguyen
Van Hai Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm bạn, thật tuyệt vời.
Chúc bạn ngủ ngon nhé.

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
5 years ago

trải lòng quá Chú ơi;chúc đêm đông ấm áp CHÚ nhé…

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Chúc đêm ngủ ngon nhé anh.

Đồng Van Tuong
Đồng Van Tuong
5 years ago

Bài thơ anh viết rất hay và giầu cảm xúc! Chúc anh luôn mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc!

Phuong Trang
Phuong Trang
5 years ago

Rất lãng mạn, thơ hay lắm .
Chào buổi sáng ❄️

Hoài Thương
Hoài Thương
5 years ago

Phố núi bây chừ..lạnh chuyển đông.
Đường khuya thổn thức dạ lung mông
Mây say gật ngủ chìm trong mộng.
Gió thoảng hồn mơ đượm giấc nồng
Tiếng nhớ ai vang lòng xao động..
Lời thương rộn ră trái tim hồng ..
Trăng khuya rạo rực bao thương nhớ .
Một ánh sao rơi lạc lõng đông.

Ngày mới Chúc anh luôn vui vẻ

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
5 years ago

Lời bài thơ hay lắm ah ảnh rất đẹp ❤️❤️❤️ chúc ah ngày mới mạnh khỏe bình an và hp

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai,

Hà Trang Hoàng
Hà Trang Hoàng
5 years ago

Bài thơ thật hay ạ

Le Dong
Le Dong
5 years ago

Phong độ quá anh cẩn

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Bạn biết không thơ bạn viết tuyệt hay
Tôi đọc thơ bạn ngày lại ngày tâm đắc

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

MÙA ĐÔNG ÁO NHỚ,
Đông đã về anh khoát áo mong chờ,
Bằng sợi nhớ nồng hơ cho ấm lại,
Như dáng ngọc ôm vào ở bên mãi,
Ánh mắt nào nung chãy mọi giá băng,
&
Cách đại dương có nghe vọng cung thăng,
Ánh trăng rọi chị Hằng buông thề nhẹ,
Từng cơn rét tim anh thêm dấu mẻ,
Từng mùa đông như xé mảnh hồn hoang,
&
Lắm nhớ mong sầu đọng cứ mênh mang,
Cơn thắt ngực dáng mang đâu trào cuộn,
Trên lối cũ đâu còn đôi như muốn,
Đầy rêu phong ngươì chuộng nẽo phồn hoa,
&
Cứ mãi mong dầu biết sợi nhạt nhoà,
Giờ quay mặt mặn mà sao còn nửa,
Còn đây lệ đong đầy bầu chan chứa,
Đem tặng ai như hứa lể vu quy,
&
Mặc ta sao người cứ để ý chi,
Bao mong nhớ có gì mà thấm thía,
Hồn sỏi đá giọt sầu đâu thể rỉa,
Cõi lăng trầm mai mỉa đủ lắm rồi,
&
Ta chúc người long phụng mãi đẹp đôi,
Đời dù bạc như vôi tại không phận,
Này em hởi cứ vui đừng lấn cấn,
Ta bước đi không hận mối tình vơi,…

Liêm Thanh
Liêm Thanh
5 years ago

Phong độ lắm ! Chúc ngày mới an lành ..

Le Dong
Le Dong
5 years ago

Đi ra đường chắc nhiêu người xin chữ ký quá anh

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay quá, ảnh đẹp anh ạ

Ngọc Lan
Ngọc Lan
5 years ago

Bài thơ rất hay . Ảnh đẹp lắm anh ạ . Chúc anh ngày cuối tuần an lành vui khỏe và hp

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc da diết anh ơi !

Diep Vo
Diep Vo
5 years ago

Em nào được đệ nhớ vậy ta….

Đỗ Hào Hiệp
Đỗ Hào Hiệp
5 years ago

Em vẫn biết lòng anh nhiều nhung nhớ
Nhưng chúng mình chẳng duyên nợ đâu anh
Bởi vì Em ..là nam giới rành rành
Nên không thể ngọt cơm canh tình ái

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Lên xe ngủ một giấc sáng mai tới Đồng nai gặp em liền cho đỡ nhớ anh ạ
Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui mới nhé

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
5 years ago

Em biết tình yêu đâu phải vô biên
Như tia nắng, chúng mình đâu sống mãi
Trong trái tim anh chắc gì em tồn tại
Ai biết ngày mai…đời sẽ thế nào

Ngọc Vân
Ngọc Vân
5 years ago

Hay lắm luôn cả hai người

HuuHoi Nguyen
HuuHoi Nguyen
5 years ago

Tuyêt vời.Chúc mừng Ngọc Cẩn và bài thơ hay.

Cát Bụi
Cát Bụi
5 years ago

bài thơ rất hay chú ạ

Tien Đat
Tien Đat
5 years ago

Thơ hay hình ẹp chai qá hà

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
5 years ago

Ảnh rất đẹp trẻ trung thơ rất hây chúc mừng anh

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm tg nhiều cảm xúc bạn!!

Scroll to Top