Bài Thơ: NHỚ…! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NHỚ...! (Tác giả: Mami Vam)

NHỚ…!
Thơ: Mami Vam

Đã bao lần anh mơ ước có em
Những trở trăn , khát thèm bên em sớm tối
Em cứ bước mãi xa anh vồi vội
Để thu về tồi tội lá thu mong

Tháng tám sắp về , trời chẳng xanh trong
Mưa cứ lả lơi rơi vào lòng phố
Trăng nhạt nhòa trong cơn mưa đổ
Thẫm gối mềm, em nén khổ trong tâm
………………..

Anh biết không? em buồn tủi khóc thầm
Đã mấy năm tụi mình chưa gặp lại
Cũng có thể mình rời xa nhau mãi
Lỗi do anh ? hay bởi tại nơi em ?

Để bây giờ ôm thương nhớ hằng đêm
Em lại thấy khát thèm vòng tay ấm
Nhớ anh lắm! Tình yêu anh sâu đậm
Nhớ nụ hôn nồng say đắm đã từng trao !

__HTQ – Cỏ Dại__

P/s: Tư Quy Hoa! Em cảm ơn Mình đã cho em cảm xúc tuyệt vời này.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top