Bài Thơ: NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHỚ (Tác giả: Mạc Phương)

NHỚ
Thơ: Mạc Phương

Giây phút này em đang rất nhớ anh.
Nhớ nụ cười hiền anh trao thưở đó.
Nhớ những lời ngọt ngào anh ngỏ.
Từ thăm thẳm sâu trong tận đáy lòng.

Giây phút này em lặng lẽ hoài mong.
Và âm thầm quay trở về ngày ấy.
Em biết anh ở nơi xa cũng vậy.
Ngắm hình em mà nước mắt lưng tròng.

Giây phút này khoảng trống loãng trong lòng.
Tiếng gọi anh vọng dài theo con phố.
Đôi mắt buồn dưng dưng dòng lệ đổ.
Biết có còn thương nhớ ở mùa xuân ?

Đôi môi hồng mọng đỏ sắc bồ quân.
Còn đâu nữa đã phai cùng năm tháng.
Thả cuối mùa sắc hoa tàn mỗi sáng.
Gửi về anh nỗi nhớ vẫn nồng nàn.

BLT 4/1/2017
Ảnh internets

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Quá tuyệt vời NHỚ cũng đong đầy trong kỷ niệm. Hay lắm tình thơ ơi. Gửi về anh nỗi nhớ vẫn nồng nàn. Buổi trưa và chiều tâm hồn thật thư giãn để chào đón một ty nha em BLT

Văn Mười Nguyễn
Văn Mười Nguyễn
7 years ago

BLT sắc bồ quân là gì vậy ?

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Hay quá BLT à!

Trần Thoa
Trần Thoa
7 years ago

Thơ hay lắm em BLT à!

Vũ Điệp
Vũ Điệp
7 years ago

Dù xa em nhưng trong anh gào thét
Tiếng yêu thương ở cuối trời chiều
Từ sâu thẳm một tia nắng vàng chiếu
Tình nồng nàn anh nhớ đến ngàn sau

Đã bốn chục năm ta xa cách nhau
Thời gian xoáy xuôi chiều theo một trục
Giờ anh đã bẩy mươi.mùa thao thức
Vẫn khát yêu em như lúc tuổi xuân thì …..hì hì hì

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Rất hay chan chứa một chữ tình

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm, ảnh rất đẹp.
Chúc bạn buổi chiều vv.

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Dep qua em ?

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Bài thơ nào cũng rung động trái tim quá hay bl ạ

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
7 years ago

hay tuyệt

Phan Văn Hoàng Bá
Phan Văn Hoàng Bá
7 years ago

Nhớ ! Ôi ai mà kg nhớ ? Nhớ thật nhiều, có trăm ngàn nổi nhớ, trong đó có cả nhớ thơ BLT và một chút nào đó có nhớ cả BLT ¬ một nàng thơ tuyệt vời.

Hoa Ngọc
Hoa Ngọc
7 years ago

Ve ND anh don

Linh Cao
Linh Cao
7 years ago

Thơ rất hây

Biển Chim
Biển Chim
7 years ago

Hay quá người ơi

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Hay lam tinh yeu va su loi tiec ban nhi .chuc ban vui vui

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Rất tiếc là không nhớ mình .

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
7 years ago

Em như cô giáo vùng cao
Thơ tình em viết nôn nao cả người
Anh buồn nỗi nhớ chơi vơi
Anh thích cảm giác bồi hồi đọc thơ
Ngồi đọc nhưng vẫn thầm mơ
Người đẹp duyên dáng làm thơ bên hồ
Cạnh hàng liễu rủ lơ thơ
Áo dài thả dáng bên bờ công viên
Dịu dàng nhân hậu lại hiền
So bề tài sắc như tiên ngoài đời
Chúng mình hai đứa hai nơi
Thỉnh thoảng anh gửi mấy lời theo thơ
Ngoài đời cũng giống trong mơ
Em có năng khiếu làm thơ tuyệt vời
Nhiều bài viết ở khắp nơi
Mê thơ mà đọc chắc thời mê em,,???

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
7 years ago

…Buon menh mang ! ! !…

Hoa Ngọc
Hoa Ngọc
7 years ago

Luc chieu ban anh cam may da viet gi ma em lai viet len nhung loi nhu vay .anh buon lam

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Kỷ niệm tình yêu thật tuyệt vời, rất sâu lắng,cảm động. Bài thơ hay, chúc tác giả nhiều sức khoẻ, đêm về ngủ ngon!

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

Miss

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Đêm ngon giấc

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
7 years ago

Tuyệt lắm nhóc ui

Vinh Nguyen Dac
Vinh Nguyen Dac
7 years ago

Hay thế

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Hay

Vinh Nguyen Dac
Vinh Nguyen Dac
7 years ago

VỀ ĐI EM

Về đi em mình mãi mãi bên nhau
Nơi thuyền tình long lanh cùng sóng biếc
Biển dập dìu như tình anh tha thiết
Gió yêu kiều vẳng tiếng hát khơi xa

Về đi em cuộc tình cha cha cha
Điệu nhảy đó anh dìu em mê đắm
Dải ngân hà ôm vì sao anh ngắm
Chính là em vì tinh tú của anh

Về đi em chuyện tình ta mãi xanh
Như hàng cây rộn ràng khoe lá thắm
Đi bên anh em cười vui nhiều lắm
Má ửng hồng tim đập gấp thương yêu

Về đi em hoàng hôn ngả bóng chiều
Trong mắi biếc in hình anh nơi đó
Bình minh sớm ông mặt trời lấp ló
Khúc khích cười hơi thở ấm em trao

Love Corner
Love Corner
7 years ago

BLT luôn thơ hay và hình rất đẹp!!! Thks

Diệp Thư
Diệp Thư
7 years ago

Hay lắm em

Lục Phạm
Lục Phạm
7 years ago

Đàn ông không có “nước mắt lưng tròng” đâu ta ?

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Tuyệt….

Hồ Ngọc Ngọc
Hồ Ngọc Ngọc
7 years ago

Cảm ơn Em! một nỗi nhớ dâng trào…
Giọt lệ tràn tuôn… ướt đầm vai áo.
Của ngày xưa…ấp má hồng thơm thảo,
Vết cứa lòng…chao đảo mỗi bước chân…

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Lắm lúc o nên để ý chữ, nên thưởng thức âm thinh sắc tướng hi hi

Vưu Thị Hồng Liên
Vưu Thị Hồng Liên
7 years ago

Thơ hay, tặng cho em hoa đẹp nè

Thiều Bằng
Thiều Bằng
7 years ago

Em đep thẽ

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay e

LV Tân
LV Tân
7 years ago

Rất hay

Bang Nguyen
Bang Nguyen
7 years ago

Chao

Khanh Bui Ngoc
Khanh Bui Ngoc
7 years ago

Thơ gì mà hay thế.
Bái phục nha…

Hung Nguyen Hung
Hung Nguyen Hung
7 years ago

Tuyêt vojj BLT than thuong
Chuc t.g ngay moj vv tre xjnh va hp…

Phillip Vu
Phillip Vu
7 years ago

Co nho toi khong ?

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Lại còn nhớ người nước ngoài nữa .eo ôi tham qua

Nguyen Thành Chung
Nguyen Thành Chung
7 years ago

Rat tuyet voi.

Hùng Phí
Hùng Phí
7 years ago

Tình yêu mãnh liệt

Scroll to Top