Bài Thơ: NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHỚ (Tác giả: Hồng Giang)

NHỚ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Đêm cuối thu lá vàng rơi xào xạc
Nửa vầng trăng ngơ ngác cuối trời xa
Hạt sương rơi trên tán lá nhạt nhòa
Văng vẳng nghe bản tình ca dang dở

Hỏi rằng ai nỡ gieo vào nỗi nhớ
Cho canh dài trăn trở đếm thời gian
Ngọn đèn khuya đã héo hắt lụi tàn
Hình bóng cũ ngập tràn trong ký ức

Ở nơi đó em có còn thao thức
Hay là em đã thực sự lãng quên
Một chàng trai mà em nỡ gọi tên
Chiều hôm ấy nắng bên thềm mờ nhạt

Đã lúc nào em thấy lòng khao khát
Bờ môi hồng đắng chát nhớ nhung ai
Làm tim em thấy mong ngóng chờ hoài
Đêm thu vắng giằng giai vầng trăng khuyết

Cuối thu rồi hỏi người ơi có biết
Năm canh dài ….
Biền biệt ……
Nhớ về ai !
08/09/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Phạm Thị Nụ
Phạm Thị Nụ
3 years ago

Hay quá tác giả ạ

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Nhớ người ấy nhiều lắm…

Tuân Nguyen
Tuân Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời tác giả ơi

Tuyền Ngọc
Tuyền Ngọc
3 years ago

Cũng gì hai chữ yêu nhiều
Nên tim mới khổ khóc nhiều gì yêu
Yêu ai em khóc thật nhiều
Canh dài thao thức nhớ nhiều về ai

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Nhớ
Một nỗi nhớ cồn cào da diết .
Cuối thu rồi vẫn tha thiết tình xưa .
Hỏi !
Còn ai nhớ mối tình thơ .
Mà trong lòng vẫn như mơ một thủa .
Mối tình đầu giờ còn đâu nữa .
Cuối thu buồn ….
…. vẫn cứ nhớ và mơ !

Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

Nhà thơ không sợ vợ buồn ? sao??

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bái thơ rất hay thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Đúng tâm trạng buồn ghê thi sĩ

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Năm canh dài biền biệt nhớ về ai vậy tác giả ơi❤

Thu Thủy
Thu Thủy
3 years ago

Thơ hay qua anh oi

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Đã lúc nào em thấy lòng khao khát.
Bờ môi hồng đắng chát
nhớ nhung ai .
Làm tim em thấy mong ngóng chờ hoài .
Đêm thu vắng giằng giai vầng trăng khuyết .
Lời thơ nhớ nhung trong ngóng đợi chờ.. hỏi khéo quá va hay tuyệt vời thi sĩ ơi .?????????????????????????????

Hường Lê
Hường Lê
3 years ago

Thơ của anh mang nhiều cảm xúc, nỗi buồn, vấn vương và nhung nhớ. Bài thơ hay lắm ạ ❤️

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Trăng đẹp, Thơ hay !
Thanks em. Tg Hồng Giang.

Huong Le
Huong Le
3 years ago

Thơ tn ma vk đọc thi lam sao em…
Biet la tho chi la tho thoi nhưng….biết đâu la cg co bóng hồng nào cu ..

Lanh Lanh Nguyen
Lanh Lanh Nguyen
3 years ago

Nói thiệt chơ ai mà dc bạn chép tặng thơ riêng .chỉ có ngất G .nhỉ…

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Cuối thu rồi hỏi người ơi có biết
Năm canh dài…biền biệt…nhớ về ai

Có nỗi nhớ nào như nhớ người yêu
Sao buồn thế liêu xiêu chân lê lết
Nỗi nhớ nhung da diết mong chờ , ai đã từng yêu sẽ rất ngấm
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , hình ảnh rất ấn tượng kèm theo những dòng tin nhắn rất thấm và ngấm
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Gửi đến chàng tình yêu và nỗi nhớ

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ????

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay bạn ui.

Scroll to Top