Bài Thơ: NHỚ! (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NHỚ! (Tác giả: Hoàng Lan)

NHỚ!
Thơ: Hoàng Lan

Mèo con à! Anh đứng núp đằng kia
Bé nhìn thấy anh vội dìa (về) bên đó
Nhớ người ta sao cứ hoài lấp ló
Mượn gốc dừa nhòm ngó xíu dzậy thôi

Đứng xa xa trống ngực đập liên hồi
Sợ đến gần bé gặp rồi sẽ khóc
Anh đắn đo bé cành vàng lá ngọc
Sao chạm vào ghẻ cóc sần đôi tay

Đã mấy năm tình anh vẫn đong đầy
Vẫn âm thầm vẫn đâu đây một bóng
Để riêng em với cô đơn hoài vọng
Vẫn đi tìm huơng tình mộng ngày xưa

Mèo con à! Em đã ngủ hay chưa?
Đi theo em suốt mấy mùa giá lạnh
Bé đã thôi qua cái thời đỏng đảnh
Mắt đượm buồn hiu quạnh nhớ người ta.
HL

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
5 years ago

À à. Ừa

Nhẫn Nguyễn
Nhẫn Nguyễn
5 years ago

Thơ hay tình cảm lắm

Dang Ngan
Dang Ngan
5 years ago

Thơ hay

Lê Đằng
Lê Đằng
5 years ago

Mèo con của em đáng yêu quá

Hồ Loan
Hồ Loan
5 years ago

Yêu chưa kìa !

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Tình đơn phương đau khổ….

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Hay lắm em.

Thao Thu
Thao Thu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp dễ thương lắm chị gái oi

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Tuyệt quá chị .. đêm bình an ngủ ngon chị nhé

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay thi hữu.!

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Nhìn trộm hay hơn nhìn toàn diện

Lộc Thế Phan
Lộc Thế Phan
5 years ago

Mèo con à anh rất nhớ mèo con.
Nhỏ đứng đó hãy lon ton anh không thấy.
Đứng lấp ló rình mò em biết đấy.
Nhớ em nhiều tình ấy nhớ hay quên

Huu Chi Bui Bùi
Huu Chi Bui Bùi
5 years ago

Meo xinh

Thơ Mây
Thơ Mây
5 years ago

Hay quá ….bạn ơi

Thơ Mây
Thơ Mây
5 years ago

Mèo con giờ đã thôi khóc đêm mưa
Đã biết ngắm ngàn sao vào đêm tối
Tay vung bút …. muôn hoa cùng hội tụ
Ánh trăng ngà ….lấp lánh nụ cười vui

Hàn Tuyết
Hàn Tuyết
5 years ago

Em gái ví von dễ thương quá. Bài thơ hay em à

Hoàng Lan
Hoàng Lan
5 years ago

Chúc cả nhà yêu ngày mới thật nhiều niềm vui nhé

Linh Dieu
Linh Dieu
5 years ago

Rất hay nè nàng thơ

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay lắm chị iu mèo cưng quá hà

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

bài thơ hay lắm e ơi..

Scroll to Top