Bài Thơ: NHỚ QUÊ NHÀ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NHỚ QUÊ NHÀ (Tác giả: Mami Vam)

NHỚ QUÊ NHÀ
Thơ: Mami Vam

Con muốn trở về thăm lại cánh đồng xanh
Muốn được ăn bát canh rau dền chính tay mẹ nấu
Bắt ốc, mò cua… thăm từng luống rau, bờ đậu
Nhẹ bắt con bướm vàng sà xuống giậu mồng tơi.

Con nhớ quê mình nhiều lắm mẹ hiền ơi !
Nhớ cái nơi đã cho con biết bao là kỉ niệm
Đánh đũa, bắn bi …cùng chơi trò trốn kiếm
Hái hoa tím cài đầu mừng chú rể đón dâu.

Năm tháng trôi dần qua cái tuổi trẻ trâu
Con gái của mẹ bắt đầu trở thành thiếu nữ
Ngày con theo chồng lìa quê xa xứ
Ánh mắt đượm buồn người dõi bước con đi !

Lời mẹ dặn dò lòng trẻ mãi khắc ghi
"Con hãy yêu quý họ như chính gia đình mình vậy"
Và cứ thế….thời gian âm thầm trôi mãi
Bận cơm áo gạo tiền con ít về lại quê xưa.

Để mẹ tuổi già phải dãi nắng dầm mưa
Ngày hai buổi sớm trưa tần tảo
Với bên chồng con đã tròn phụ đạo
Bận tâm nhiều… vì chưa hiếu thảo với mẹ cha!

Nay nhớ quê nhà lòng con trẻ thấy xót xa !!

08/11/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duc Tran
Duc Tran
8 years ago

Rất hay…

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

“Chiều chiều ra đứng bờ ao.
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.”

Chien Quang
Chien Quang
8 years ago

rau muống kia môt vườn xanh non mỡn.
mà mẹ đâu rồi ko nấu canh cua.
thôi đành nén lại vì cha mẹ đã khuât.
nuốt lệ vào lòng và nhịn bữa canh cua

Tư Quy Hoa
Tư Quy Hoa
8 years ago

hay cảm động quá em ơi…anh nhớ quê quá

Thuận Gia
Thuận Gia
8 years ago

Hay quá.

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay cảm động

Mẹ Yêu
Mẹ Yêu
8 years ago

Dang me xa dân thât cam đông!

Phuc Nguyen Hanh
Phuc Nguyen Hanh
8 years ago

Cầu Trời, khẩn Phật cho con của con đc bình an nhiều sức khoẻ…

Trần Thị Kim Tước
Trần Thị Kim Tước
8 years ago

Quê hương nếu ai không nhở, sẽ không lớn nổi thành người.

Lương Đức Nguyên
Lương Đức Nguyên
8 years ago

Rat hay

Mocua Batoc
Mocua Batoc
8 years ago

Ảnh đẹp thơ hay

Nguyệt Lê
Nguyệt Lê
8 years ago

Hay wá bạn ui

Tường Linh Lê Nguyễn
Tường Linh Lê Nguyễn
8 years ago

Quê hương ngày ấy…tuổi thơ tôi…Cái thủơ ban sơ….những vọc chơi Mò ốc bắt cua ăn quả trộmThầm thương ôm nhớ mộng đầu đời……….Bài thơ hay lắm…thương mẹ Mami Vam

Nguyen Duong
Nguyen Duong
8 years ago

que huong la chum khế ngọt.
em trèo lên đot bẻ nhầm chùm khe chua.kaka

Đồng Nhân
Đồng Nhân
8 years ago

quê hương thật gần gúi thân thương có dậu mồng tơi sao giống quê mình thế ?

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Chiều mùa đông gió bấc cắt thịt da.
Con lại nhớ quê nhà đau đáu.
Kỷ niệm xưa đã ăn vào trong máu.
Nhớ con chuồn chuồn xưa đậu bờ ao.

Nhớ những lời ru của mẹ ngọt ngào.
Có dáng của cha ngày nào ra ruộng.
Có đàn trâu về chuồng khi chiều xuống.
Khói lam chiều làm ta muốn rưng rưng.

Cánh cò chiều chiều chấp chới về bưng.
Những buổi trưa ta vui mừng đón mẹ.
Đi chợ phiên về mua quà cho con trẻ.
Có khi là cây thước kẻ con con.

Chiếc bỏng ngô mà sao thấy thật ngon.
Tuổi thơ ơi con đường mòn ngày đó.
Chân đất đầu trần chạy men bờ cỏ.
Hoà tâm hồn mình trong gió trong mây.

Nhìn cánh diều mà ta cứ muốn bay.
Như cánh diều mang tràn đầy mơ ước.
Nếu có thể xin cho ta quay ngược.
Quay về quê nhà để được yêu thương.

Hùng Sĩ Trương
Hùng Sĩ Trương
8 years ago

Cảnh ở làng quê ở đâu mà đẹp quá ta

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
8 years ago

Đọc bài thơ làm anh nhớ mẹ cùng cái thời thơ ấu của mình. Cho anh được chia sẻ bài này nhưng không phải lúc này, bởi vì vài ngay anh mới chia sẻ 1 bài, nếu mình chia sẻ 1 lúc nhiều quá nguoi ta không có thời đọc và bỏ qua sẽ uổng.

Hai Le
Hai Le
7 years ago

Con muốn về nhà ôm lấy mẹ của con
Hôm nay thật tâm con rất buồn mẹ ạ
Con cố gắng cười và nói không sao cả
Nhưng đến cuối cùng nước mắt cũng tuôn rơi

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Quá tuyệt vời.Tho viet nhiều cam súc lam e

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
7 years ago

Tuyệt lắm em!

Scroll to Top