Bài Thơ: NHỚ PHAN RANG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ PHAN RANG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ PHAN RANG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Nhớ cái nắng đất Phan Rang thật lạ
Nắng như thiêu bỏng rát cả chân trần
Rộn ràng khúc nhạc ve ngân
Tháp Chàm đứng đó bần thần đợi ai

Nho Ba Mọi nhớ hoài hương vị ngọt
Chim từng đàn vui hót gọi bình minh
Sóng bên bờ cát tỏ tình
Biển màu ngọc bích lung linh mây trời

Mỗi Hạ đến lòng không vơi nỗi nhớ
Lối ta về hoa muống nở rực bông
Nụ hôn khẽ chạm môi hồng
Tình anh khắc đậm mãi không xóa mờ

Hang Rái Cá biển nên thơ cảnh đẹp
Bức tranh màu ai khéo ghép trong sương
Xa xa Núi Chúa khiêm nhường
Đứng nhìn du khách thập phương tìm về

Đồi cát trắng nơi miền quê yên tĩnh
Xương rồng hoa nhựa dính kết thân cành
Mỗi lần sánh bước bên anh
Phan Rang Ninh Thuận viết thành bài ca.

Cẩm Phả – 20/ 5/2020

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhuty Pham
Nhuty Pham
3 years ago

NHỚ LẮM RỒI NINH THUẬN PHAN RANG,

Nhớ người lắm ơi Phan Rang Ninh Thuận,
Bàn tay thuở nào còn bận trong tim.
Nhớ người ,nhớ đất dạ ghim
Tháp Chàm in bóng nỗi chìm thời gian.

NHo Ba Mọi ngút ngàn hoa trái
Địa danh vui nhớ mãi trước lúc xa.
Với em với bạn đậm đà.
Luyến lưu trong nhớ…ngà ngà trong yêu…

Nam Cương cát một chiều du ngoạn ,
Ta với người như bạn nồng say,
Mình cùng tay nắm lấy tay.
Tình thi nhân hoá một ngày trong thơ.

Nhớ Ninh Thuận chưa bao giờ hơn thế,
Trang thơ đời chưa kể hết nguồn vui,
Gặp nhau nhớ nhớ ngậm ngùi,
Cầm tay bịn rịn quen rồi như chưa.

Với Ninh Thuận với Phan Rang nhớ lắm,
Nhớ tình em tươi thắm một màu hoa,
Mai rồi đừng để phôi pha,
Tình thơ tình bạn chẳng nhoà trong tim.

Thơ Triều Dâng,
Huế :29/5/2020

Phạm Thành
Phạm Thành
3 years ago

PHAN RANG MIỀN GIÓ CÁT.

Em đã đến vùng Phan Rang nắng cháy
Còn chị đây mới chỉ thấy qua thơ
Miền xa phố núi đợi chờ
Một lần tới được thời cơ có còn.

Nho Ba Mọi nhìn rất ngon lại thích
Đã trở thành khu du lịch tuyệt vời
Xa gần bè bạn khắp nơi
Đến rồi đi chẳng quên lời cảm ơn.

Bờ biển đẹp sóng xô vờn bãi cát
Ôm vào lòng bao mặn nhạt ưu tư
Những khi thân thể mệt nhừ
Gối đầu lên sóng thấy như nhẹ lòng.

Miền gió cát chỉ là trong ý nghĩ
Tháp Chàm thâm nghiêm thế kỷ soi mình
Đêm về điện sáng lung linh
Phan Rang – Ninh Thuận ân tình trong thơ.

Từ nơi phương Bắc xa mờ
Gửi về nơi ấy vần thơ núi rừng.

Ngày 20/5/2020.
Góp vui cùng em gái. Chúc buổi chiều vui vẻ em nhé.

Scroll to Top