Bài Thơ: NHỚ Ở ĐÂU ? (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHỚ Ở ĐÂU ? (Tác giả: Mạc Phương)

NHỚ Ở ĐÂU ?
Thơ: Mạc Phương

Anh giấu nhớ ở đâu?
Em tìm hoài chẳng thấy.
Vết yêu còn sưng tấy.
Vẫn rỉ máu hoàng hôn.

Chiều thu bước vô hồn.
Nơi nẻo đường đã hẹn.
Thấy lòng mình nghèn nghẹn.
Nhớ ơi ở nơi nào ?

Gió lơi lả xôn xao.
Trong ráng chiều khắc khoải.
Bước chênh chao mê mải.
Mỏi mòn bóng yêu thương.

Lá phủ kín con đường.
Rực màu vàng óng ả.
Nỗi niềm rơi lã chã.
Thấm giọt ngọc thời gian.

Ở đâu giữa chiều tàn.
Trái tim còn thổn thức.
Mùa thu về náo nức.
Anh gửi nhớ ở đâu?

BLT 14/8/2016
Ảnh,: internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đặng Lợi
Đặng Lợi
7 years ago

em đang mong cồn cào
ở đâu?anh gửi nhớ?
Em muốn nghe hơi thở
nồng nàn từ mắt anh

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Trong ngày đêm tìm kiếm những cánh chử bằng lăng trên những trang fac book của những dòng tin mới của những âm tin nhắn trên con đường đi qua gặp những trang thơ đẹp có ghé qua để xem nhưng nổi nhớ không quên cánh bằng lăng màu tím…..
Chúc Em ngày chủ Nhật tươi hồng.

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Em dấu ở tận đáy lòng.

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Tho rất hay, ngày nghỉ thật vui nhé Bằng Lăng Tím

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

noi nho em anh giau trong timdo tim ui…..

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Anh để đây này !

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Mưa kinh khủng, không đi chợ được, chết thôi.

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Thế em để nhớ ở mô ?

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

…Gửi ở chốn rừng sâu
Nơi tình đầu dấu kín…
Tình ta xa biền biệt…
Ôi cái nhớ nôn nao…!!!
CN vvhp nha em.!

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Thế em nhớ anh không, nó vẫn ở đây này.

Hữu Hồ
Hữu Hồ
7 years ago

Thơ rất hay chúc VLT

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Anh gửi nho về đây.He he…Chúc BLT ngày chủ nhật vui vẻ!

Tinh Ho
Tinh Ho
7 years ago

Anh chôn vùi thương nhớ
Đem ghép thành vần thơ
Trong đêm về than thở
Mộng không thành bơ vơ
Chiều mưa thu trải lá
Thương gởi về chốn xa
Giọt tình buồn rơi lả
Thương niềm nhớ cuốn xa
Hoàng hôn về lặng lẻ
Gió chiều thu mưa nhẹ
Giọt thì thầm khe khẻ
Chốn xa người có nghe
Anh vẫn trên phố củ
Đẩm ước dưới mưa thu
Trăn trở đêm giấc ngủ
Trong tình xa mịt mù

Họa giúp vui bạn nhé

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

thơ hay chị ạ

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Thơ hay em

Trọng Trí Trần
Trọng Trí Trần
7 years ago

Anh gởi nhớ vào trăng
Trăng lạnh lùng ngơ ngác
Anh gởi cho gió mát
Gió ngoãnh mặt làm ngơ
Anh gởi nhớ vào thơ
Trao chuốt từng vần điệu
Mến tặng em hiền dịu
Nổi nhớ tràn câu thơ….

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Tai qua e!

Hien Van Nguyen
Hien Van Nguyen
7 years ago

Em in tạp tho di nhe đọc nhiều bai hay qua

Nguyên Minh Ngô
Nguyên Minh Ngô
7 years ago

Cảm ơn BLT nha, mỗi chữ nhả vào lời thơ đúng lúc đúng chỗ khiến người đọc xao xuyến da diết. Dù đang tìm lỗi hẹn nhưng đã nhận ra phải làm điều gì rồi. Cảm ơn BLT một lần nữa, vì tôi đã học cách sử dụng từ cho chuẩn hơn. Chúc bạn sức khỏe dồi dào để cuối năm ra TẬP THƠ 2016.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Hay lắm em

Kim Thuan Pham
Kim Thuan Pham
7 years ago

Thơ của Bằng Lăng,minh rất thich nghe rất hay
Chúc buổi chiều vv nha ,BLT

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Anh gửi nhớ ở nơi này nè Bằng Lăng Tím hjhj !

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay!

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Hay lắm bạn iu , cuối tuần ấm áp nhìu nha Bằng Lăng Tím ?

Tửu Giang
Tửu Giang
7 years ago

thơ rất hay bằng lăng ơi
hình ảh lai đep
chúc em chiều chủ nhât vv nhé

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

Rất hay

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Thơ rất hay BLT a,chúc BLT buổi tối vui nhiều

Bui Trinh
Bui Trinh
7 years ago

Anh dấu nhớ trong tim
Chỉ một mình anh biết
Tim anh đang rỉ máu
Cũng chỉ vì nhớ em

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hăy tuyệt lắm bạn

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!
Anh gởi nhớ trong tim
Sao em mãi đi tìm
Để tình yêu tắt lịm
Làm anh mãi lặng im.
QH chúc em…

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Vẫn là BLT tuyệt nhất.

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Good morning!chúc ngày mới có nhiều tin Yêu.

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
7 years ago

Anh gửi nhớ đi đâu?
Anh gửi nhớ vào đầu
Của bằng lăng rồi đó
Tình anh như con thỏ
Luần lách khắp núi rừng
Nơi bằnglăng đã từng
Dấu chân em để Lai
Trái tim anh không ngại
Dù em ở nơi nào
Nhịp vẫn đập xôn xao
Ghi vào trong tâm huyêt
Mặc dù em không biết
Anh vẫn nhớ vẫn thương
Đi cạn cả con đường
Anh vẫn còn nỗi nhớ.
Tình ta tuy dang dở
Nhưng còn bở còn đào
Đến bao gờ nốc ao
Anh mới không còn nhớ.

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Thế là hết một ngày chủ Nhật .đi vào vùng sâu vùng xa .nhớ em nhiều nhưng cchẳng biết làm sao.
Bài thơem viết hỏi anh nhớ
Anh để trong tâm chút nghẹn trào
Ngày thời anh vẫn tìm tin nhắn
Để lại trong tâm chút ủi thời
Lướt đi lướt lại chẳng tìm thấy
Chỉ thấy toàn là tin vẫn vơ
Hồn anh lạc nữa trong bờ cõi
Nhớ nửa làm chi tim dại khờ.
Biết rằng anh vẫn Yêu nhiều lắm
Nhớ để trong tâm chút nghẹn trào…..

Nguyen Khoi
Nguyen Khoi
7 years ago

Anh nghe mà nhói cả lòng
Tuyệt lắm em gái

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Cảm ơn.Em hôm nay em trả lại hết cho anh rồi.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Sao Anh lại giữ nhớ
Để Em mãi kiếm tìm
Hoàng hôn vừa chợt tắt
Để nỗi buồn..mênh mang..
Lúc nào thơ Em cũng rất giàu cảm xúc , thật hay. Luôn vui những ngày nghỉ Lễ Em nhé , Bằng Lăng Tím .

Scroll to Top