Bài Thơ: NHỚ NHAU HOÀI ! (Tác giả: Lê Hoàng)

___ NHỚ NHAU HOÀI ! ___________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Mưa thu buồn quạnh quẽ một hình dung
Căn phòng nhỏ lạnh lùng không hơi ấm
Khung cửa sổ gió luồn qua rét đậm
Run run bờ môi sẫm tím co ro

Nhìn xa xăm hiu hắt một con đò
Neo đậu bến sầu lo chờ khách lạ
Người yêu hỡi ! Xa xôi này nhớ quá
Nơi phương nàng lạnh giá có về không?

Mưa cứ hoài nức nở giữa mênh mông
Bầu trời tím cô phòng tôi lặng lẽ
Lòng tự nhủ… Thôi cũng đành như thế
Yêu nhau rồi ! Ta sẽ cố vượt qua

Thầm nguyện cầu ! Dẫu vạn lý cách xa
Tình yêu đó mặn mà dù trắc trở
Con tim nhỏ vẫn in hằn nỗi nhớ
Nụ cười ngoan rạng rỡ sớm an lành.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Bình
Hải Bình
6 years ago

Em chia sẻ bài này anh nhe

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Chúc anh ngày mới an lành

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Lại nhớ rồi!!!

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay anh chúc anh ngày mới vv nha

Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
6 years ago

Hay quá em ơi

Vũ Trọng Dũng
Vũ Trọng Dũng
6 years ago

Em trai lời thơ rất hay thật cảm súc
Uống với anh tách trà nhé E

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Bài viết rất hay nè anh ơi

Người Giếng Chùa
Người Giếng Chùa
6 years ago

Hay quá lơi thơ ý ngia

Nhi Lan
Nhi Lan
6 years ago

hay quá e ạ chị chia se nhe

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Hay quá thầy ơi

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Ngọt ngào hay lắm em ơi

Lê Hoàng
Lê Hoàng
6 years ago

Cảm ơn cả nhà ạ !
Chị Nguyễn Thị Bích
Anh Vũ Trọng Dũng
Nguyễn Thị Lan
Chị Tu Truong
Anh Nguyễn Duẩn
Dellro Ngoc
Người Giếng Chùa
Chị Nhi Lan
Yên Bình
Chị Lan Phạm Thị
Thảo Nguyên Xanh

Nina Tran
Nina Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời anh iu ?

Scroll to Top