Bài Thơ: NHỚ NHAU HOÀI (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: NHỚ NHAU HOÀI (Tác giả: Dương Hoàng)

NHỚ NHAU HOÀI
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đã nhiều lần khi ta nghĩ về nhau
Như gợi lại câu chuyện đau chua xót
Bởi ngày ấy tình ta như mật ngọt
Mà giờ đây ta lọt giữa đời sầu

Khi ngoài trời vừa tuôn những giọt ngâu
Trong lòng có dòng châu rơi lặng lẽ
Yêu một thuở giờ như cơn gió nhẹ
Như lời ru còn khe khẽ êm đềm

Đã nhiều lần trăn trở lúc nửa đêm
Nghe vị mặn trên môi mềm vừa thấm
Cứ thổn thức rồi một mình ca cẩm
Nỗi buồn ơi sao gậm nhấm ta hoài

Đã nhiều lần ta chợt nhớ đến ai
Mưa lặng lẽ rơi bên ngoài hiên vắng
Tình ngày đó vùi chôn trong câm lặng
Nhớ người xưa mưa văng vẳng thật buồn

Những đêm dài dòng lệ cứ sầu tuôn
Vài cơn gió cứ thổi luồn trong dạ
Chợt đau nhói trong lòng nhiều buồn bã
Trái tim si mà tình đã xa vời

Đã nhiều lần ta nhớ lắm người ơi
Chỉ nhìn gió nhìn mưa rồi than thở.

D H

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay lắm chúc mừng em

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Em nhớ mãi đầu tiên gặp ngỡ
Anh khẽ chào làm loạn nhịp tim em
Ánh mắt anh sao tha thiết im đềm
Chứa bao nhung nhớ ngọt ngào yêu thương
Em muốn gởi ngàn yêu thương về đó
Sưởi tình anh đêm hoang vắng
Ủ hồn anh bằng vạn điều chưa nói
Câu thơ tình anh viết rất đậm sâu
Khi xem qua em nghe lòng ấm lại
Trái tim em chỉ in hẵn tên anh
Niềm vui khát vọng hương tình trao
Dương hoàng anh à..em họa vài câu vv nha anh

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Hai Nguyên
Hai Nguyên
5 years ago

Tuyet voi

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Bài thơ hay chúc mừng tg

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn ngày mới vui vẻ hp

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay anh ơi

Hoàng Dung
Hoàng Dung
5 years ago

Nhớ làm chi một tình yêu dang dở
Đau làm gì tan vỡ mộng chung đôi
Bởi ngày ấy giờ cũng đã xa xôi
Hãy để nó trôi về miền ký ức

Và mạnh bước tự tin nhìn phía trước
Còn rất nhiều điều ước được nên thơ
Rồi bạn sẽ lại có những mộng mơ
Cánh cửa cũ ngày xưa giờ khép chặt

Chúc bạn sẽ mở được cánh cửa mới.

Canh Huong
Canh Huong
5 years ago

Vì đâu nên nỗi ‘Đã nhiều lần ta nhớ lắm người ơi .
Chỉ nhìn gió nhìn mưa rồi than thở ..:
Vì đâu nên nỗi người ơi !Người là ai …? Là một người chị , một người em hay một người yêu mà để ta nhớ nhung buồn phiền nhiều đến vậy ?
Vì đâu nên nỗi chia lìa ? Vì đâu đang vui bỗng đứt dây đàn ? Vì đâu trâm kia đã gãy bình này vỡ tan?
Vì đâu tình đang đằm thắm thế như mật ngọt men say ..Vậy mà chỉ như một thoáng người và ta nay đã cách xa rồi .Hỏi sao ta ko buồn ko khổ người ơi .Đã nhiều đêm ta trăn trở nhớ thương hoài .Cứ thổn thức với nỗi buồn gặm nhấm mà đâu biết chia sẻ cùng ai
Ơi nỗi buồn sao thật khó gọi thành tên ….

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Đã nhiều lần ta nhớ lắm người ơi
Chỉ nhìn gió nhìn mưa rồi than thở
Ta không thể trọn tơ duyên chồng vợ
Nhưng vẫn yêu và thương nhớ ngập tràn

Bởi ân tình sao tránh khỏi hợp tan
Xin đừng để phút nồng nàn vơi mất
Vy yêu lắm một mối tình chân thật
Hoàng hãy về thỏa ngây ngất cùng em!

Hoạ cho anh vui tí ?

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Hay lắm cũng buồn nữa..

Tuan Huynh Van
Tuan Huynh Van
5 years ago

Hay

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Thơ rất hay hình ảnh đẹp lắm bạn

Diep Mai Ngoc
Diep Mai Ngoc
5 years ago

tiet dinh tho ???

Annie Vuong
Annie Vuong
5 years ago

Tuyệt qua

Gia Cát Lạng
Gia Cát Lạng
5 years ago

bài thơ hay lắm anh ak chúc anh buổi tối vv nha anh

Mỹ Hoa
Mỹ Hoa
5 years ago

rất hay rất cảm động

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Ngọt ngào lắm anh

Ngân Hà
Ngân Hà
5 years ago

T,y thua ngay ay ….nho va mong qua dep

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay rất hay em

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi nhưng sao lại buồn vậy bạn ơi

Vân Thúy
Vân Thúy
5 years ago

Tho hay lam em !

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ hay lắm, ảnh đẹp lắm bạn ơi

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Rất hay…

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn ơi..

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay lam a ak.chuc a lam nhiêu tho hay nua ak

Phạm Mộng Tuyền
Phạm Mộng Tuyền
5 years ago

Bài thơ hay Linh thích.

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi! E chuc a buoi toi nhieu suc khoe va nhieu niem vui a nhe! Ngay ngay a lam tho tinh hay cho e doc moi ngay nha a.

Người Dưng
Người Dưng
5 years ago

Than thở nhiều sẽ mệt
An nhiên cho thanh thản

Mạch Thoại Yến
Mạch Thoại Yến
5 years ago

Rất hay anh à

Nga Tran
Nga Tran
5 years ago

Chúc mừngem rất tuyệt

Nhât Nhât Hoang
Nhât Nhât Hoang
5 years ago

hay rất hay anh à.btrưa vv nha anh

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay !

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Thơ rất hay…sâu lắng,dạt dào cảm xúc,nhưng nghẹn ngào,xót xa….buồn lắm chú DH ơi…!

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc nhé bạn chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé

Scroll to Top