NHỚ NGƯỜI XƯA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Từ ngày em bỏ ra đi
Ở nơi xa xứ nhớ gì đến quê
Khi xưa nhà vẫn liền kề
Hai bên ta cứ đi về có nhau
Bây giờ chợt thấy nhói đau
Nhiều năm cách biệt nát nhàu tâm tư
Làm sao quên được bây chừ
Nhớ người xưa ấy lòng như xé cào
Mỗi ngày chờ đợi nôn nao
Nhớ ai dạ cứ dạt dào hoài mong
Thương ai vẫn để bên lòng
Người về xa xứ buồn trong nỗi buồn
Đứng ngồi vẫn nhớ em luôn
Nhìn mây nhìn gió lệ tuôn ướt mềm
Nhìn trời thấy nhớ nhiều thêm
Xứ xa có được êm đềm hay không
Trời chiều mây vẫn mênh mông
Nhìn theo gió thoảng bềnh bồng chơi vơi
Giọt mưa chợt rớt bên đời
Nhớ người xưa ấy tình ơi thật buồn.
Tp. HCM 2018
P T H
______________
Nga Phạm
Chiều nay ngồi ngắm mưa tuôn
Đong sầu năm tháng lạnh luồn tim nhau
Vì sao tình chẳng đẹp màu
Gió lay kỷ niệm qua mau bên thềm
Ngỡ rằng mộng trải ngàn đêm
Ngõ tim cùng nhịp êm đềm ngờ đâu
Xa rồi con nước qua cầu
Trăng thanh còn rọi dòng châu nhỏ dài
Cõi mơ chợt tỉnh nhớ ai
Duyên ta đành lỡ hoa cài em đi
Trả anh giữ hết những gì
Đau thương hứng chịu hứa chi sau này
Giờ thôi quên hết đắng cay
Buồn đừng tìm nữa những ngày chia xa
Thơ vui xin ghép làm quà
Xếp thành kỷ niệm mình ta bạn lòng
Buông rồi hai chữ nhớ mong
Chiều tàn mưa đổ hết đong lệ sầu
Thơ tình ta chẳng vẹn câu
Khép lời tri kỷ nối cầu thêm vui .
Anh ơi hay lắm
Bài thơ rất hay anh ạ !
Bài thơ hay
…
Nhớ người hàng xóm thân thương ngày nào.
Bài thơ hay anh ơi
Hay ạ
Kỷ niệm êm đềm còn nhớ mãi trong tim bạn ơi
Bài thơ hay lắm ,ngày mới chúc em bình an
Bài thơ hay, ngọt ngào cảm xúc quá em trai
Rất hay anh à.
Rất hay
Buồn thật
Thơ hay và ảnh đẹp lắm em àh ? . Buổi trưa vui vẻ và ấm áp nhé em
Nỗi nhớ rất hiền em à. Bài thơ hay lắm , chúc mừng em !
Thơ hay lắm luôn bạn ơi
Hãy bạn oi
Hay quá huynh ah
Hay lắm bạn ơi dạt dào cảm xúc xin chúc mừng bạn nhé !
Chiều nay ngồi ngắm mưa tuôn
Đong sầu năm tháng lạnh luồn tim nhau
Vì sao tình chẳng đẹp màu
Gió lay kỷ niệm qua mau bên thềm
Ngỡ rằng mộng trải ngàn đêm
Ngõ tim cùng nhịp êm đềm ngờ đâu
Xa rồi con nước qua cầu
Trăng thanh còn rọi dòng châu nhỏ dài
Cõi mơ chợt tỉnh nhớ ai
Duyên ta đành lỡ hoa cài em đi
Trả anh giữ hết những gì
Đau thương hứng chịu hứa chi sau này
Giờ thôi quên hết đắng cay
Buồn đừng tìm nữa những ngày chia xa
Thơ vui xin ghép làm quà
Xếp thành kỷ niệm mình ta bạn lòng
Buông rồi hai chữ nhớ mong
Chiều tàn mưa đổ hết đong lệ sầu
Thơ tình ta chẳng vẹn câu
Khép lời tri kỷ nối cầu thêm vui .
Bài thơ hay lắm bạn ơi!
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ dạt dào tính yêu quê hương,nhiều cảm xúc ,!
Đứng ngồi vẫn nhớ em luôn
Nhìn mây nhìn gió lệ tuôn ướt mềm
Nhìn trời thấy nhớ nhiều thêm
Xứ xa có được êm đềm hay không
Trời chiều mây vẫn mênh mông
Nhìn theo gió thoảng bềnh bồng chơi vơi
Giọt mưa chợt rớt bên đời
Nhớ người xưa ấy tình ơi thật buồn.
Chuc em bt ngọt ngào nha
Rất hay.
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd buổi tối vv ấm áp ak
Thơ hay anh ơi
Bài thơ hay lắm bạn hiền!
Hay lắm anh
Hay lắm Thanh Hùng
Bài thơ thật là hay, em xin chúc mừng
Sao em bỏ ra đi
Để mình tôi ở lại
Em tìm gì nơi ấy
Mà quên mất lời thề
Quên hết cả tình thân
Khi xưa ta ở gần
Bây giờ ngồi nhớ lại
Tim chợt thấy nhói đau
Tâm tư bị nát nhàu
Vì ko sao quên đc
Tháng ngày luôn mong mỏi
Nhớ ai dạ cồn cào
Gửi tình về nơi ấy
Xứ người để hỏi thăm
Em giờ sống ra sao
Có êm đềm tốt đẹp
Có lúc nào chợt nghĩ
Ở nơi xa quê nhà
Một người vẫn chờ mong .
Hay