Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Nhủ lòng đừng nhớ người dưng
Người dưng chỉ bận thêm lòng mà thôi
Mà sao ánh mắt nụ cười
Làm sao quên được hỡi người tôi yêu

Đêm khuya canh vắng cô liêu
Lòng tôi vẫn nhớ mong nhiều tới ai
Để rồi trong giấc chiêm bao
Hình ai vương vấn đi vào giấc mơ

Người vào cả những vần thơ
Người dưng biết đến bao giờ cho quên
Giá mà những phút đầu tiên
Vần thơ đừng tỏ đừng gieo ân tình

Người dưng biết có nhớ mình
Câu thơ yêu dấu con tim tỏ bày
Người dưng hương thoảng mây bay
Để bao nhung nhớ lòng này…người dưng..!!!

Cafe đắng. 16.05.2016

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Dạ .

Mai Ngoc
Mai Ngoc
7 years ago

Chúc chị Lan Hoàng
Cùng Mai Nhung .
Cuối tuần vui !

Huong Dang
Huong Dang
7 years ago

Người dưng em nhớ,nhớ dừng
Đừng thương đừng nhớ người dưng thêm sầu .
Người dưng họ Sở đứng đầu
Người dưng mà đến nỗi đau thêm dài
Thà rằng một bóng lẻ loi
Còn hơn nhumg nhớ tới người,người dưng .

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago


Lan Hoang đang ngóng chờ ai
Chờ anh Dân Phó hay chàng Hữu Long
Nói thiệt ra đừng lòng vòng
Người dưng cách mặt thay lòng dễ thôi
Cà đắng xa tít mù khơi
Nhớ người dưng hỡi chơi vơi nỗi lòng
Người dưng rất nhớ rất mong
Biết bao giờ gặp nỗi lòng ước mong…

Thơ chị hay quá Lan ơi
Dạt dào cảm xúc tình ơi là tình
Chúc chị trẻ mãi đẹp xinh
Tràn đầy nhiệt huyết thơ tình trào tuôn
Vui thơ đời mãi đẹp tươi
Mười thang thuốc bổ ngời ngời mãi xuân…
… Vui nhé chị yêu…

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago

Mai Ngoc
Rất tuyệt vời, luôn vui nhé bạn yêu

Huy Hoang
Huy Hoang
7 years ago

Chỉ vì khác họ chút thôi
Người dưng thì vẫn chung nồi chung niêu
Nhớ không em những buổi chiều
Tắm sông ngàn mọ anh khều chân em

Lan Hoàng
Lan Hoàng
7 years ago

Đắng Cà Phê
Nhung Mai

Khúc sau em nịnh chị mình
Khúc trước em lại “vùn tình” chị sao
Tình phây như trận mưa rào
Hết mưa lại nắng có sao đâu mà
Quen ai từ độ tháng ba…
Tháng tư tự ái thành ra kẻ thù…
Nhung bị thì khóc hu hu…
Chị mất bạn tốt chiến khu trở về
Thơ ca vẫn cứ đam mê…
Sáng nào cũng uống Cà phê tưng bừng…
Hương Cà ngào ngạt thơm lừng…
Các anh vẫn đợi Cà đừng LO CHI…

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago

Lan Hoang

Mời chị hai ly cafe
” Khúc mô ” chị thích rủ về uống chung
Thập phương bb nhà chung
Vài câu thơ phú vui cùng bạn ta.
Buổi tối vv chị nha.

Lan Hoàng
Lan Hoàng
7 years ago

Bốn phương bè bạn chan hòa
Lan thích tất cả mới là điều hay…

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
7 years ago

Cà Phê thật khó hiểu lòng
Trịnh Nhân đã loại còn thòng Hoàng Huy
Hoàng Huy mà kể vô chi
Long đem đại bác để y chổ nhà
Hỏi ai còn dám tranh Cà
Long đặt hỏa tiễn cả nhà banh thây !

Lan Hoang đã thích Phó thay
Cả gang tâm sự trên phây bớ làng
Mai Nhung làm việc đi nàng
Kẻo không mất Phó Lan Hoàng cướp không
Mất Phó không lẽ tìm Long
Cà trị anh chết chẳng xong em à
Nếu ta cùng ở một nhà
Thì răng cũng được Phê Cà cảm thông !

Huy Hoàng tôi xin nói ông
Một em đã ớn ông mong ba bà
Gọi Biển, Mai Nhung, Phê Cà
Còn em mô nữa ông mà tính luôn
Chỉ vợ đã để vợ buồn
Hai năm chưa tới chỗ buồng vợ yêu !
Thôi nghe ông chớ nói nhiều
Chị em đánh giá ông liều đó nha !

Huy Hoang
Huy Hoang
7 years ago

kính thưa bác Nguyễn Hữu Long
Yếu đừng ra gió đã còng lưng tôm
Các bác chỉ có to mồm
Nghe Cà lên tiếng lồm cồm chạy đi
Bây giờ em biết nói chi
Gánh vác cho hết những gì trời cho
Cà Phê thi em chẳng lo
Mai Nhung Biển Gọi một kho vàng mười
Nói ra thì em lắm lời
Lan Hoàng cũng tiếc nữa đời về sau

Trịnh Văn Nhân
Trịnh Văn Nhân
7 years ago

Ô hô Long nói xấu Hoàng
Hai năm chưa tới đầu giường vợ yêu
Nói Hoàng thì đáng bao nhiêu
Lúc trẻ “tàn phá” về chiều “đứt dây”.
Nhiều tối cho vợ “leo cây”
Nghĩ kiếm “được tí” thì dây đứt rồi
Buồn rầu chẳng dám kêu cầu
Lên gân Hoàng đã “phủ mầu cỏ xanh”
Ai tắm Ngàn mọ cùng anh
Mai Nhung, Cà đắng về nhanh tắm cùng
Biển Gọi đang đi lung tung
Hoàng cũng gọi gấp tắm cùng Cà phê
Đầu tiên là Cà phê chê
Của Hoàng nhũn thế thì phê thế nào
“Dí” mãi nhưng nó chẳng vào
Tức mình Cà đẩy Hoàng nhào chạy ra
Mai Nhung thì khóc oa oa
Tin lời Hoàng nói có mà đi tong
Chờ mãi cũng đành nhịn không
Cuối cùng không được về không chưởi Hoàng
Biển Gọi gạ gẫm Hữu Long
Lan Hoàng đã tới vừa gông mất rồi…
Cuối cùng còn mỗi Trịnh thôi(!).

Huy Hoang
Huy Hoang
7 years ago

Bạn bè chẳng ai sinh đôi
Huy Hoàng số một vừa chơi vừa cà
sinh đôi một cặp đây nha
Các bác nhìn thấy về mà hoc theo

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago


Hoan hô sản phẩm Huy Hoang
Trịnh, Hữu Long, Phó, thua Hoàng rồi nha
Một lần gấp đôi bạn ta
Cũng sau lần đó Hoàng là nghĩ chơi
Bây chừ Hoàng chém gió thôi
Mấy em mấy ẽm thơ thôi làm thì…

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
7 years ago

Bốn lần đẻ tới năm “cân”
Hai cân ni chỉ một lần sinh thôi
Đẹp xinh thì đúng quá rồi
Cử nhân cũng thế cả đôi một trường
Huy Hoang vừa đã, vừa thương
Trưng lên khoe bạn khác thường Hoàng nha
Mai Nhung, Gọi Biển, Phê Cà
Trịnh Nhân, Dân Phó vào là biết ngay !

Huy Hoang
Huy Hoang
7 years ago

Chỉ có bác phó bác ơi
Mới là số một cho tôi với cà

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago


” Bốn Lần” Huy Hoang 5 Cân
Nhìn vô sản phẩm Hoàng Mần đã nha
Giờ Hoàng xây ” Bốn Lầu ” nhà
Tặng các công chúa để mà hồi môn
Kể ra Huy Hoàng tính khôn
” Bốn Lầu” tiết kiệm ” Bốn Lần” Năm Cân …

Huy Hoang
Huy Hoang
7 years ago

Cà phê Đắng
Bốn lầu phải (TÔN CỬA LÒ )
Anh mua không được lò cò khổ thân
Anh sang ( BẮC CỰC) Anh mần
May chăng sang đó duyên phần gặp em

Trịnh Văn Nhân
Trịnh Văn Nhân
7 years ago

To: Cà
Đã nói Hoàng “phá” rồi mà
Lúc trẻ chẳng giữ về già mất toi.
Chắc Cà đã thử biết rồi
Mai Nhung đã khóc khi mời Hoàng xơi
Biển Gọi cũng thất vọng rồi
Lan Hoàng chán ngắt buông lời chát chua
Rằng gió thì chém rất to
Thực thì nhão nhoẹt có cho không thèm
Long bảo Hoàng tính lèm nhèm
Hữu danh vô thực còn em với nàng
Vợ còn mang gửi cho làng
Thế mà còn muốn Lan Hoàng, Mai Nhung.

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Mỗi lần nhớ tới người dưng Con tim se thắt lòng ngơ ngẩn buồn Tơ lòng trĩu vợi chiều buông Làm sao ngấn mắt đừng tuôn lệ nhòa Mỗi chiều nhớ đến người ta Dâng lên niềm nhớ thiết tha hỡi người Yêu ai yêu cả nụ cười Tâm tình gởi hết đưa vào vần thơ Yêu ai em vẫn đợi chờ Tìm trong ngút mắt dại khờ… người dưng !
Đắng ơi ! Thơ CON DẾ của anh mới tập tễnh vào đời chỉ là một chút tâm tình gởi về em, đừng cười anh nhé bởi vì đọc thơ riết rồi nó nhập vào từ khi nào mà ko hay nếu có chỗ nào sai sót hãy góp ý kịp thời để anh sửa lại và đừng cười đấy nhé. Thơ em viết rất hay đủ ý tứ vần điệu, còn anh ngôn từ và ý tứ chưa nhiều nên hơi khô khan một chút nhưng tình cảm vẫn tràn đầy và nhiệt huyết vẫn nguyên vẹn. Ngày cuối tuần nhiều niềm vui và sức sống mãnh liệt để viết nên những vần thơ tình thật ướt thật đẫm để người đọc phải bật khóc vì thương cảm nha em

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
7 years ago

Hải Thoại ĐK
Bài thơ anh viết theo thế Lục Bát…về phần cảm xúc sâu sắc đấy anh ạ.
Em chúc mừng anh, anh cố gắng dành chút tg cho thơ sẽ không phụ lòng đam mê của anh đâu anh ạ.

Thơ Hải Thoại ĐK
Mỗi lần nhớ tới người dưng
Con tim se sắt lòng ngơ ngẩn buồn
Tơ lòng trĩu vợi chiều buông
Làm sao ngấn mắt đừng tuôn lệ nhòa
Mỗi chiều nhớ đến người ta
Dâng lên niềm nhớ người ta hỡi người
Yêu ai yêu cả nụ cười
Tâm tình gửi hết đưa vào vần thơ
Yêu ai em vẫn đợi chờ
Tìm trong ngút mắt dại khờ…người dưng !

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Anh rất cảm ơn em, vì là ko có khiếu làm thơ hơn nữa ngồi mà nghĩ đến thơ thì nhức đầu lắm nên dựa theo thơ người khác mà cảm xúc thì lại tuyệt và ý tứ lại tuôn trào có khác nào gọi đó là thơ ” DỰA ” phải ko em ? Anh rất thiệt tình vì ở đời ko ai là hoàn chỉnh cả và ko sợ mắc cỡ vì có em góp ý để anh hoàn thiện hơn là điều tốt nhất cho anh rồi. Rất cảm ơn em đã góp ý để có thể sau này anh sẽ trở thành lều thơ thì cũng quý lắm rồi và từ nay trở về sau anh sẽ ” DỰA ” em để làm thơ em nhé. Cảm ơn em và ngày mới tràn đầy hạnh phúc tâm hồn bay bổng và ngọt ngào trong những vần thơ

Thu Thuy Nguyen
Thu Thuy Nguyen
7 years ago

rất hay ban oi

Lê Huệ
Lê Huệ
7 years ago

Thật tuyệt vời những bài thơ tình bạn viết cfđ..Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé!

Hải Thoại ĐK
Hải Thoại ĐK
7 years ago

Lâu lắm rồi vắng bóng ngỡ mình đã vắng em gần nửa thế kỷ rồi Đắng ơi ! Lâu quá phải ko em, em có khỏe ko, có còn làm thơ nữa ko và có còn lãng mạn nữa ko ? Trang anh có hai ly cà phê đắng ! Riết cái hết phân biệt đc đâu là cpd Hanoi, đâu là cpd stutgat ? Nay lại xuất hiện trong bài thơ Nhớ người dưng ! Thật lòng anh cũng đang nhớ ng dưng đây ! Nhớ cpd stutgat rồi nhen. Chúc em một đêm hp và ấm áp nha em

Thảo Sương
Thảo Sương
7 years ago

Thơ hay lắm em

Thuý Lan
Thuý Lan
7 years ago

Hay quá tác giả ơi

Van Anh Le
Van Anh Le
7 years ago

Hay lắm cà phê đắng ơi

Trang Quỳnh
Trang Quỳnh
7 years ago

Tự ta , ta nhớ người dưng .
Nhớ chi , nhớ lắm cho thêm bận lòng .
Nụ cười . ánh mắt em trao .
Quên sao cho được ,tình duyên chúng mình ..

Một mình đêm vắng cô liêu .
Tâm can anh cứ nhớ nhiều đến em .
Năm canh thổn thức bồn chồn
Tỉnh mình thức giấc , người dưng gần kề ….!

Duc Phuong Mai
Duc Phuong Mai
7 years ago

Mơ cùng ai nắm bàn tay
Cùng chung nhịp bước tương lai hỡi người..!!!

Hoa Lyly
Hoa Lyly
6 years ago

CPD lam tho luc nao cung hay.

Kiển Phạm Đình
Kiển Phạm Đình
6 years ago

Nguời dưng chỉ bận thêm lòng mà thôi
Hỡi ngừời con gái tôi yêu
Vì ai mổi sớm mổi chiều những tia nắng rọi lại càng thiết tha
Vì đâu mổi giọt mưa sa
Lòng ta ngơ ngấn như là tình si…..

Quốc Phương Nguyễn
Quốc Phương Nguyễn
6 years ago

NHỚ NGƯỜI DƯNG

Ở đâu đó.. tự nhiên lòng thấy nhớ
Về một người.. vẫn bảo đó người dưng
Chẳng hiểu sao.. đôi má lại đỏ bừng
Tim cho hỏi.. đã từng thương ai vậy

Bao năm tháng.. người thương đâu không thấy
Bởi tình kia.. chưa thức dậy một lần
Quen thì nhiều.. nhưng cũng gọi là thân
Hình bóng ấy.. bụi trần nơi xứ khác

Nay bỗng thấy.. trong lòng buồn man mác
Nhớ đến ai.. mà hồn lạc vu vơ
Cứ vào ra.. tâm trí lại thẫn thờ
Như mong ngóng.. đợi chờ một ai đó

Cũng có thể.. vì tình yêu chưa tỏ
Nên bây giờ.. muốn nhờ gió chuyển lời
Rằng yêu thương.. lan tỏa khắp muôn nơi
Tìm người ấy.. thôi đừng dời xa nữa

Nguyen Vu
Nguyen Vu
6 years ago

Răng mà da diết rứa ?

Lệ Nhung
Lệ Nhung
6 years ago

Hay lắm

Que Hoang
Que Hoang
6 years ago

Chùm thơ của các bạn hay quá Nhớ người dưng .ngụ ý tuyệt

Tóc Dương Mười
Tóc Dương Mười
6 years ago

Hay

Hung Tran
Hung Tran
6 years ago

Thật tuyệt vời

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
6 years ago

Nho Ai. Ai nho. Nho thuong ai.
Lang le.dem Truong voi dang cay.
Suong dem Gia lanh. Long co quanh.
Biet noi gi day Ta voi Ai.!!!
Gop Vui Thoi ban nhe.

Linh Phương
Linh Phương
6 years ago

Thơ Quá hay anh à
Nhớ ai ai nhớ… bây giờ nhớ anh…???

Scroll to Top