Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ NGƯỜI DƯNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ NGƯỜI DƯNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đêm thổn thức nhớ người dưng đến lạ
Nhớ vòng tay… nhớ cả nụ hôn nồng
Nhớ những ngày ta dạo bước bên sông
Nghe sóng hát bềnh bồng ru điệu nhạc

Người có hiểu lòng em không đổi khác
Hoàng hôn buông trầm mặc mảnh sương mờ
Cánh phượng hồng rơi thềm vắng ngẩn ngơ
Hạ thắp lửa bao giờ ta gặp lại

Tiếng chim Cuốc gọi bạn kêu ngoài bãi
Thời gian trôi khắc khoải tháng năm chờ
Nỗi lòng mình đem.trải hết cùng thơ
Em vẫn đợi bên bờ ta hẹn ước

Người dưng hỡi! Những gì ta có được
Giữ trong tim sau trước mãi chung đường
Ngày tao phùng trao hạnh phúc yêu thương
Bờ vai tựa canh trường không xa nữa.

BẰNG LĂNG TÍM
10/ 6/2018

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Hay lam em

Bui May
Bui May
5 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Ngọt ngào và nhiều cảm xúc nè người đẹp

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
5 years ago

Hay lắm e,BLT.

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

NHỚ NGƯỜI DƯNG
———————————–
Người dưng không họ, không hàng
Làm sao lại để tơ vàng vương ra
Khiến anh tâm lụy, hồn sa
Đêm về thức trắng, hết ra, lại vào
……
Người dưng ơi, biết làm sao
Tim này loạn nhịp, cồn cào nhớ thương
Đêm trông, ngày ngóng bốn phương
Mong người xuât hiện trên đường phố quen
….
Bao đêm trăng sáng bên rèm
Bóng người thấp thoáng làm phiền cho ai
Cầu cho năm rộng tháng dài
Người dưng thấu hiểu, tương lai rạng ngời.
(Thơ EM hay lắm. Anh góp vui mấy câu )

Đạt Bùi
Đạt Bùi
5 years ago

Ảnh đẹp, thơ hay, chúc vvhp nha

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Bài thơ hay lắm, cảm thấy như đang xem một bức tranh đẹp!

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Họa
TỰ NHIÊN CÓ NGƯỜI LẠ NHỚ MÌNH

Đang yên giấc chợt cơn mơ rất lạ
Có một người trao cả giấc mơ yêu
Tay đan, môi thắm ấm nồng tình phiêu
Ngỡ ngàng tỉnh giấc mơ chiều mà thôi

…hết đệ trả cho tỷ rồi đấy kkkk
Bui Gia Dinh, Hải Nguyễn Hải thấy bài họa chuẩn hok

Loan Mai
Loan Mai
5 years ago

Hay quá chị ơi

Nhuty Pham
Nhuty Pham
5 years ago

Bao kỷ niệm đang ùa về gõ cữa
Thời gian trôi phượng thắp lửa lâu rồi
Người đành xa đêm vắng trái tim côi
Da diết nhớ người phương trời không đến

Chiều Xuân
Chiều Xuân
5 years ago

Tuyệt lắm em
Chúc em ngày mới vui vẻ nha

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
5 years ago

Anh cũng vậy em ơi !

Hoàng Duy
Hoàng Duy
5 years ago

Nhớ lắm đi phải không em làm răng được hè ?

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

NHỚ NGƯỜI DƯNG
(Họa nguyên tựa )

Kể cũng lạ sao người dưng vẫn nhớ
Hay kiếp này ta duyên nợ nhau rồi
Những tháng ngày thời gian mải miết trôi
Lần gặp lại, ôi ! Bồi hồi da diết !

Kể từ ấy mình chia tay tạm biệt
Vần thơ tình bao tha thiết anh trao
Biết nói chi ngoài nỗi nhớ dâng trào
Niềm hạnh phúc cùng khát khao cháy bỏng.

Miền núi thẳm từng ngày em trông ngóng
Đợi anh về niềm hi vọng chứa chan
Mình bên nhau niềm vui sẽ ngập tràn
Trời cuối hạ còn miên man gió thổi .

Yêu tha thiết phải chăng là có tội
Cả đời này không gian dối đâu anh
Với người dưng cũng rất đỗi chân thành
Không còn trẻ nhưng mong manh yếu đuối.

Duyên không kết thì chúng mình huynh muội
Để sau này không tiếc nuối nghe anh !

Ngày 12/6/2018

Phạm Văn Hoàng
Phạm Văn Hoàng
5 years ago

Hay lắm bạn

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Tuyệt lắm nàng thơ ơi

Chieu Truong
Chieu Truong
5 years ago

Hay lắm em

Dang Tran
Dang Tran
5 years ago

Bài thơ tình lảng mạng đáng yêu
Biết nói sao cứ mỗi buổi chiều
Thương nhớ lạ..người dưng mới gặp!!!
Để giờ đây cảm thấy cô liêu
12-06-2018

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
5 years ago

Thơ hay và mượt

Diễm Phúc
Diễm Phúc
5 years ago

Nhớ người Dưng… Rất tuyệt vời. Chúc mừng em

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Hay lắm

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
5 years ago

Hay quá em gái ơi . Chị góp vui một tý .
NHỚ NGƯỜI DƯNG .
Vô tình ta gặp một người
Không thân , ko thích nhưng rồi tơ vương
Cùng đi chung một đoạn đường
Mà ta như bị thôi miên mất rồi

Hôm nào không thấy bóng người
Lòng ta sao lại bồi hồi nhớ nhung
Ước gì vẫn được đi chung
Với em cô gái người dưng gần nhà .
Ngày mới chúc em vui , khỏe .

Thiên Di
Thiên Di
5 years ago

TD cũng nhớ người dưng ơi nàng …hihi

Trần Nhật Thanh
Trần Nhật Thanh
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm chị gái

BlogThơ Phố Xưa
BlogThơ Phố Xưa
5 years ago

Lời thơ mượt mà da diết hay quá nàng thơ ơi…

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
5 years ago

Hay quá chị Tím ơi

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời hồn thơ bạn iu ơi

Huong Thu
Huong Thu
5 years ago

nói làm mình lại nhớ lây nè, hihi, chúc buổi trưa vui vẻ nhé nàng, thơ hay lắm

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
5 years ago

Rất ngọt ngào

Nguyễn Khắc Thắng
Nguyễn Khắc Thắng
5 years ago

Hay lắm chụ

Nguyễn Khắc Thắng
Nguyễn Khắc Thắng
5 years ago

Hay lắm chị

Tô Bình
Tô Bình
5 years ago

Bằng lăng tím ôi người sao đẹp thế
Hình ảnh nàng làm tê tái hồn tôi
Kể từ đây biết nhớ thương em rồi
Tình chớm nỡ trong tôi kỳ đến lạ

Scroll to Top