NHỚ MƯA QUÊ !!
Thơ: Phú Sĩ
_____..__._____
Mưa ngày đó không buồn như câu hát.
Vị ngọt ngào trong vắt tuổi thơ xa
Nón nghiêng nghiêng che dáng mẹ nhọc nhằn
Mờ thấp thoáng cha còn giăng thả lưới
Mưa đổ giọt mái tranh đời rơi xuống
Nỗi nhớ nào ta càng uống càng say
Nằm nghe mưa nhớ cha vỡ đường cày
Nhớ mẹ gầy đội mưa dày cấy lúa
Mưa ngày nay đành hanh không ngọt nữa
Hương vị buồn không chan chứa niềm quê
Cánh chim trời có thương nhớ quay về
Hoài niệm cũ một thời quê xa vắng
Đây vị mặn một mùa mưa buông trắng
Trĩu nặng lòng trăn trở lắng yêu thương
Nghe mưa rơi lệ nhỏ giữa đêm trường
Tiếng hò vọng vấn vương chiều sương khói
Còn đâu nữa những ngày xưa rong ruổi
Tuổi thơ nghèo đắm đuối tiếng mưa quê …
ẢNH ST
THƠ PS
Bài thơ đẹp lắm anh
Từng tứ thơ giầu xúc cảm về một thời gian khó,vất vả của cha mẹ,chúc em vui.an lành,buổi tối ấm áp.
Thơ hay quá Phú Sĩ
Hay quá
Thơ hay lắm em !
Bài thơ rất hay
Tre trau
Khi người ta sống ở nông thôn ,,,họ lại hiếu kỳ và muốn về thành phố . Nhưng qua một thời gian họ lại muốn trở về cái nơi mà họ từng gắn bó .. Anh thích dòng thơ này . LIKE
Tho thật hay ban a
Rất hay anh à
Bài thơ hay lắm
Thơ hay qua
Rất hay
Chúc ngủ ngon
Sâu lắng tình quê !
Tuyệt lắm bài thơ em Phú Sĩ
Thơ hay lắm bạn ạ chúc buổi sáng tốt lành .
Bài thơ trên cả tuyệt vời chị ơi
Bài thơ hay lắm em
thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn ngày mới vui vẻ hp nhé
Thơ hay tuyệt lắm
Thơ hay
Chúc mừng Phú Sĩ
Phú Sĩ nhiều thơ hay hết chê
Thơ hay tuyệt vời- ảnh rất đẹp!
Bài thơ hay lắm Phú Sĩ ơi!
Thơ hay ảnh minh hoạ rất tuyệt
Mình chúc bạn luôn vui mỗi ngày nhé
Thơ hay ngọt ngào buồn man mác em,,,!
Ngày này hôm ấy trời mưa bay bay
Vị mặn trong mưa vương trên mắt anh
Em mỉm cười chạy trong mưa tung bay
?dáng em chập chờn trong ánh mắt,,,
Trời đổ mưa thấm ướt tình đôi lứa
Trao duyên thắm ta xây giấc mộng tình
Tiếng mưa rơi nghe tình mình say nồng
Ước thấm anh, em tình ta sưởi ấm
Mưa ngày nay sao lạnh quá người ơi
Hương vị mặn nhạt nhoà quên vĩ vãng
Cánh chim trời lạc hỏng hướng bay về
Nổi niềm đau khắc khoải thời xa ngái
Đường về nhà hoa cau không rụng nửa
? bưởi sau vườn lóm đóm hoa râm
Bản tình ca – tan dần khói lam chiều
Anh còn yêu em – nắng vàng sưởi ấm
Anh còn yêu em – nắng vàng xót xa
Anh còn yêu em – thuỷ triều êm đềm
Anh —- còn —– yêu —em
Nho nhung lan tam Mua hoi con nho ***
” Nhớ mưa quê” hay lắm em.
Chị iu!
Thơ hay.
Hay quá em ơi…
Vui nhé em Phú Sĩ
Thơ rất hay, buổi trưa vv nha chị
Tuyet lam Nho ve chịu mua tuổi Tho
Thơ hay hình đẹp tuyệt cảm ơn tác giả
Rất hay và chan chứa ân tình
Kỷ niệm tuổi thơ
Dể thương quá hà anh ơi
thơ hay
Hay lắm e ảnh tuyệt
Chiều vv