Bài Thơ: NHỚ MÙA HÈ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NHỚ MÙA HÈ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hè đã về chưa sao nắng oi
Vườn sau ve tấu nhạc vang trời
Ngõ trước phượng hồng tươi sắc đỏ
Bồi hồi nhớ lại thuở xa xôi
Mấy bận tan trường hay đứng đợi
Nhiều hôm lối nhỏ em với tôi
Lâu rồi sao vẫn hoài thương nhớ
Dẫu biết tình xưa đã chết rồi
( không đường )
V N C … 14/04/18

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh! Chúc anh luôn bình an!

Cat Tuong
Cat Tuong
6 years ago

Hay lắm anh ui chúc anh ngày mới vv

Tan Hien
Tan Hien
6 years ago

ai cũng hiểu nhưng một người ko hiểu

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Anh ơi ,Thật Tuyệt vời ,Em xin nhé ,Cảm ơn Anh Thật nhiều

Hạc Sơn Nhân
Hạc Sơn Nhân
6 years ago

Một thời vẫn nhớ vẫn thương , hay lắm em trai .

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Thơ hay lắm anh ak

Mai GiaTrang
Mai GiaTrang
6 years ago

OK

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Thơ rất hay.

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Hạ đã về chưa ..?..sao nghe trống vắng ..
Mồ hôi đổ giọt ..mà lòng lạnh băng ..
Anh có còn về trường ..qua lối nhỏ..
Có nghe gió ..thỏ thẻ nói điều chi ..
Có nghe mưa giăng buồn ..giọt biệt ly..
Mùa fượng đỏ..rực một trời cháy đỏ..
Cháy mộng tâm hồn ..cháy cả ước mơ.

Ngày mới chúc anh vui

Thương Hoài
Thương Hoài
6 years ago

Hay lắm bạn à

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Anh ơi thơ hay tuyệt chúc anh cuối tuần thư giãn vui vẻ hạnh phúc

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Hay , chúc mừng nhé

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời kỉ niệm một thời phượng đỏ
Thơ rất hay bn

Mai Thị Ngãi
Mai Thị Ngãi
6 years ago

Bai tho hay lam anh a. Thât cam xuc

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Gió cuốn Xuân đi rồi anh nhỉ
Hạ tràn về cho em khóc biệt ly
Nước mắt nào rơi mặn lối thân quen
Rãi cánh phượng tím một màu thương nhớ
Em cuối mặt nơi ta từng đứng đợi
Nhặt cánh hoa áp thật chặt vào lòng
Mùa hạ về anh có nhớ em không
Hay tình ta giờ chỉ còn quá khứ

…..Cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc anh Anh

Trang Tran Trang Tran
Trang Tran Trang Tran
6 years ago

Anh nhé

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn..
Nhớ lắm ngày ấy thật xa của một thuở áo trắng sân trường

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

hay nha anh trai. chúc vv

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh

Trần Liêu
Trần Liêu
6 years ago

Anh ơi thơ rất hay

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Nắng ơi vang trời sắc đỏ xa xôi chúc mừng

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay nha , hình thật đẹp…!

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
6 years ago

Hay tuyệt vời quá a ơi em chúc anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé a

Hằng Lưu
Hằng Lưu
6 years ago

Dạ..

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

nhớ tình xưa hay lắm

Scroll to Top