Bài Thơ: NHỚ MỘT NGƯỜI XA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NHỚ MỘT NGƯỜI XA (Tác giả: Mạc Phương)

NHỚ MỘT NGƯỜI XA
Thơ: Mạc Phương

Chiếc lá đang rơi
Chới với lưng trời
Vẫn mong ai đó ở đời
Giơ bàn tay nhỏ mỉm cười nâng niu.

Chợ vãn lâu rồi
Cô gái vẫn ngồi
Ngắm nhìn vài cặp lứa đôi
Trao nhau hạnh phúc trên môi ngọt ngào

Phía cuối con đường
Mờ ảo trong sương
Nghĩa tình vương vấn vấn vương
Biết bao giờ cạn yêu thương mặn nồng.

Thấp thoáng người quen
Đôi mắt ướt nhèm
Hình như cô gái khó quên
Mỗi giây vui vẻ ở bên một người.

Nhạc Trịnh ngân nga
Cách trở sơn hà
Nhớ nhung người ở rất xa
Trái tim đau đáu…đậm đà thủy chung.

MP 16/6/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm bạn ơi

Nguyễn Yến Vy
Nguyễn Yến Vy
4 years ago

Stlb hay quá cmtg nha

Dung Le Van
Dung Le Van
4 years ago

Hay lắm em ơi

Hai Long
Hai Long
4 years ago

hay và lạ

Ca Nguyễn
Ca Nguyễn
4 years ago

Dạt dào cảm xúc bài thơ hay bạn ơi!

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Hay lắm e ơi

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá chị yêu ơi

Tat Ha
Tat Ha
4 years ago

Mây hồng vẫn trôi
Nỗi buồn khôn nguôi
Nụ hôn ánh mắt tiếng cười
Như dòng suối mát cho đời sang xuân

Như tiếng chuông ngân
Trong ngần vời vợi
Người ơi khoảng cách xa vời
Mỏi trông dõi bóng phương trời xa xăm

Năm rồi lại năm
Con tằm thay kén
Nhơ thương có hẹn ngày về
Chờ con tim mách lời thề bên nhau

Phấp phới bông lau
Xen màu hoa lá
Dạo buông trong nắng chiều tà
Ánh vàng rực rỡ Ngọc ngà hồn phiêu

Có phải tình yêu
Điều ước trong lòng
Người ơi thấu hiểu cho không
Hay là nơi ấy thong dong xuống thuyền
( cảm tác từ bài thơ trên )

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay lắm nha..

Công Triều
Công Triều
4 years ago

Mau.tim.rat.de.thuong

Nguyễn Mạnh Hà
Nguyễn Mạnh Hà
4 years ago

Thay đổi cách viết
Hay

Trường Sơn
Trường Sơn
4 years ago

Thơ hay lắm Mạc Phương!

Phương Linh
Phương Linh
4 years ago

hay

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị ơi

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Sẽ mãi tương phùng
Cùng chung bến đậu
Mai ngày chắc sẽ không lâu
Anh về sẽ nối nhịp cầu nhớ mong

Đã hứa một lòng
Khẵc sâu trong dạ
Nên dù có ở nơi xa
Thì anh vẫn sẽ mặn mà thủy chung

Đừng có mông lung
Dùng dằng lo sợ
Mong em hãy vững tin chờ
Thu sang anh sẽ kết tơ cùng nàng

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Nhớ ai á em ơi? ?

Phương Phương
Phương Phương
4 years ago

Mộng mơ thật

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Thơ hay, nao nao buồn.

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi!

Chiếc lá đang rơi
Chơi vơi lưng trời

Thai Anh
Thai Anh
4 years ago

Mến chúc em

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Nguyễn Đức Cường
Nguyễn Đức Cường
4 years ago

Bài thơ hay thiệt nha ! Chúc bạn chiều cn zui zẻ ngọt ngào hp nha

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
4 years ago

Thơ thật hay , ảnh thật đẹp nha em yêu!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Van Minh Phan
Van Minh Phan
4 years ago

Thơ rất hay

Kelesvekeles Keles Zeki
Kelesvekeles Keles Zeki
4 years ago

Very beatiful my love i love you

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
4 years ago

Thơ hay,ảnh xinh thế

Chan Nguyen
Chan Nguyen
4 years ago

Hay

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
4 years ago

Thơ hay lắm

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Nguyễn Văn Thanh
Nguyễn Văn Thanh
4 years ago

Dep dang hue yeu

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Bài thơ hay quá em yêu

Ducthu Hoang
Ducthu Hoang
4 years ago

Còn 2 nhân vật nữa là Nguyễn Khắc Hiền ở Hải Dương và Nguyễn Bá Lăng cùng làng với bác cháu mình nữa.(Thơ chú này đã có một số lần đăng báo Hải Phòng cháu ạ.

Đình Tứ
Đình Tứ
4 years ago

Lòng những bâng khuâng
Ngàn năm vương vấn
Thương ai một khúc ca ngân
Chân đi mỗi bước băn khoăn dặm trường…. !!!

N Singh
N Singh
4 years ago

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️?

Hieu Le
Hieu Le
4 years ago

Hay

Scroll to Top