Bài Thơ: NHỚ MONG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHỚ MONG (Tác giả: Hồng Giang)

NHỚ MONG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn xóa hình em trong ký ức
Để đêm về khỏi thao thức nhớ mong
Nhưng em ơi sao lại thấy đắng lòng
Con tim cứ long đong hoài trăn trở

Xuân sắp về đông còn đang dang dở
Để gió mùa gieo nỗi nhớ cong vênh
Nên tình mình nhiều lúc quá chông chênh
Hết lên thác lại xuống ghềnh gian khó

Dấu yêu ơi tình anh trao em đó
Luôn mặn nồng cháy đỏ nỗi lòng anh
Dẫu vẫn còn có những lúc mong manh
Nhưng chắc chắn sẽ đậu thành trái ngọt

Ly cafe vẫn nhỏ đều từng giọt
Ánh trăng khuya ngơ ngác lọt bên thềm
Sao trong anh nỗi nhớ cứ nặng thêm
Hình bóng ai làn môi mềm bữa ấy

Thơ anh viết lăn dài trên trang giấy
Luôn nồng nàn ….
Bỏng giẫy ….
Nhớ về em !
30/12/2016 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Hoa
Mai Hoa
7 years ago

Hay ! Hay lắm !

Mai Nguyen
Mai Nguyen
7 years ago

Huynh ơi , thơ tình của huynh nồng nàng quá ok

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

thơ hay lắm anh ơi

Thunga Nguyen
Thunga Nguyen
7 years ago

Hay

Liên Lê
Liên Lê
7 years ago

“Dấu yêu ơi tình anh trao em đó “
Tình yêu trắc trở tình càng đậm sâu
Dù cho lên thác xuống ghềnh
Tình em vẫn mãi mình anh trong lòng

Mối duyên tình ta đã lấy thương đau
Em hy vọng tương lai màu chung thủy
Bao khó khăn em vẫn quyết lòng yêu
Lòng chung thủy không gì lay chuyển nổi

Với bao nhiêu ước mộng vẫn chưa thành
Chung số phận hai tâm hồn hợp nhất
Hạnh phúc vô biên hạnh phúc tràn đầy
Sóng lòng cuồn cuộn hiến dâng cuộc đời

Liên Trần
Liên Trần
7 years ago

tác giả nhớ ai mà nồng nàn da diết vậy
A HG ui !

Phúc Trần
Phúc Trần
7 years ago

Cháy luôn rồi tác giả ui! Thơ a hay quá

Ngô Hồng Ninh
Ngô Hồng Ninh
7 years ago

hay lắm

Thanh Hảo Lê
Thanh Hảo Lê
7 years ago

Nồng nàn quá,da diết quá tg Giang Pham ợ.?????????

Kimanh Pham
Kimanh Pham
7 years ago

Hay!

Trang Nguyen
Trang Nguyen
7 years ago

Thơ hay rất lãng mạn em GP

Trần Long
Trần Long
7 years ago

Hay lắm Hồng Giang hè

Lê Ái Liên
Lê Ái Liên
7 years ago

Nồng nàn tâm trạng nhề anh Hồng Giang hi

Quy Tran
Quy Tran
7 years ago

Thơ hay quá bạn ????

Hồng Giang
Hồng Giang
7 years ago

Cám ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ghé xem thơ và động viên sắp hết năm cũ sang năm mới xin chúc tất cả mọi người một năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG VẠN SỰ NHƯ Ý !

Đặng Huế
Đặng Huế
7 years ago

những lời thơ hay . ý tình đều thấm đượm …..

Trần Văn Hải
Trần Văn Hải
6 years ago

Rất ý nghĩa và sâu lắng

Scroll to Top