Bài Thơ: NHỚ MẸ (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NHỚ MẸ (Tác giả: Mami Vam)

NHỚ MẸ
Thơ: Mami Vam

Không lời chúc… nhân ngày của mẹ
Cảm xúc nghẹn ngào vì Người đã ra đi…
Ở trong con tất cả chẳng còn gì
Ngoài sự nhớ thương buồn hụt hẫng.

Việc cơ quan, việc nhà nên rất bận
Không được cận kề khi bóng xế già nua
Không chăm sóc mẹ yêu lúc khắc nghiệt giao mùa
Không cạnh bên cùng cười đùa vui vẻ.

Để giờ đây ở trong lòng con trẻ
Nuối tiếc nhiều điều nhưng không thể mẹ ơi!
Con vô tâm đánh mất thứ tuyệt vời
Thứ quý nhất… suốt cả đời không tìm thấy.

Tình thương mẹ trong con luôn vẫn vậy
Bóng hình người mãi khắc đậm trong tim
Trong giấc mơ con cố gắng kiếm tìm
Một người mẹ cả đời con trân quý !

08/05/2016
__MamiVam__
( Ngân Phạm)

P/s:
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để giọt buồn vương lên mắt mẹ yêu
Không còn mẹ sẽ đau khổ rất nhiều
Muốn tìm lại…cả đời không tìm thấy!

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top