Bài Thơ: NHỚ MẸ ! (Tác giả: Lê Hoàng)

____ NHỚ MẸ ! ______________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ Tặng

Chiều Quảng Trị lòng con da diết
Nhớ mẹ hiền… nhớ biết bao nhiêu!
Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ nhiều
Từng đêm thao thức, mỗi chiều ngóng trông.

Được Ngoại kể …nỗi lòng của mẹ
Phải gồng mình lặng lẽ chăm lo
Bôn ba xuôi ngược chuyến đò
Tình quê chan chứa câu hò …vẳng xa

Sanh con khó mẹ đà vất vả
Đất quê nghèo tất tả ngược xuôi
Con thơ mới chín tháng trời
Xa vòng tay mẹ chơi vơi thật nhiều

Mẹ xa xứ.. một chiều đông lạnh
Thương con khờ nghịch cảnh đẩy xô
Đắng lòng mẹ khóc sầu lo
Ngoại thay nuôi nấng, thân cò đục trong

Con nhớ mẹ ! Nỗi lòng đau nhói
Mong mẹ về bên khói nhà tranh
Lớn khôn vẫn muốn dỗ dành
Trong vòng tay mẹ đượm tình yêu thương.

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hiếu Lê
Hiếu Lê
6 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc em Lê Hoàng ui

Nhi Lan
Nhi Lan
6 years ago

e ơi chị cám ơn e nhiêu nhé bài thơ này đối với chị rất có ý nghĩa a ạ

Nhi Lan
Nhi Lan
6 years ago

chị đọc thơ thì tài mà chị k có hồn để viết thơ nơi buồn thiệt e ơi

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay lắm anh ơi

Thanh Thao Duong
Thanh Thao Duong
6 years ago

Tuyệt ạ

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp.

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Khen hoài

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm anh ạ buổi ngọt ngào

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Nguyễn Hữu Bá
Nguyễn Hữu Bá
6 years ago

Thơ hay anh ơi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ thật hay iu ơi

Dương Thật
Dương Thật
6 years ago

Bài thơ cảm động vô cùng
Đọc thơ lòng thấy nảo nùng xót xa
Vừa thương cảnh mẹ xa nhà
Vừa thương con trẻ vắng xa mẹ hiền
Rồi thương bà ngoại triền miên
Một đời chăm nuôi mẹ hiền đã qua
Giờ lại chăm nuôi cháu bà
Thân cò lặng lội vì là cháu con
Tình thương cao hơn núi non
Bà không quản ngại vì con cháu bà
Tình thương như biển bao la
Cho con cho cháu của bà bình an

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Thơ hay tuyệt anh ơi

Mỹ Lệ Thu Lý
Mỹ Lệ Thu Lý
6 years ago

Xúc động thật!

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Bài thơ rất hay anh À!

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Thơ hây tuyệt thầy ơi
Chúc thầy vui vẻ và sáng tác nhiều thơ hây thầy nhé

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Hay tuyệt vời

Thiện Tính
Thiện Tính
6 years ago

Thơ hay quá anh ơi. Btr vv nhé anh!

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Xúc cảm quá anh ơi

Hoai Hương
Hoai Hương
6 years ago

Rất hay lắm đó Lê Hoàng em yêu ơi !!!
Chúc em nhiều yêu thương hạnh phúc nhé !!!

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

bai thơ nho me rất tình cam da diêt tinh mẫu tử ko thể nao quên được ý thơ hay đong đầy cảm xúc lòng biêt ơn mẹ, nhớ mẹ trôi dậy trong tôi, cầu xin mẹ an nghỉ nơi chín suối được siêu thoát

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

kính dâng mẹ

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
6 years ago

Bài thơ nồng nàn tình cảm .hay quá em à

Helen Cao
Helen Cao
6 years ago

Thơ hay lắm anh❤️

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Bài thơ giàu tình cảm nhẹ nhàng và rất hay

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Scroll to Top