NHỚ MÃI TÌNH CHA
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Thời gian rơi trên mái tóc của cha
Vất vả gió sương thành ra bạc trắng
Cả cuộc đời mình cha luôn thầm lặng
Trao ngọt ngào nhận cay đắng gian nan
Chưa bao giờ con nghe thấy cha than
Con còn nhớ thuở cơ hàn ngày trước
Một mình cha phải gồng mình xuôi ngược
Gánh vác việc nhà việc nước hai vai
Con còn nhỏ vợ bệnh biết cậy ai
Lúc khó khăn bao đêm dài cha thức
Lo cho vợ con yên vui hạnh phúc
Cha sẵng sàng chịu khổ cực hy sinh
Vì các con cha quên cả chính mình
Suốt cuộc đời cha trọn tình vẹn nghĩa
Con lớn khôn cha giã từ nhân thế
Nhớ về người mắt con lệ tuôn rơi
Đối với con cha sống mãi trong đời
Con vẫn nhớ những lời cha chỉ dạy
Muốn được về ngày xưa thơ mộng ấy
Bên cha già luôn cảm thấy bình yên
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 10/06/2017 Hoa Việt
Công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Hai sáu năm , làm sao có thể quên
Ngày chia ly – cha rời xa trần thế
Đau đớn lắm- như xé lòng con trẻ
Mắt khép rồi – vẫn đọng lại nỗi đau
Những đêm dài nhớ cha biết bao nhiêu
Nụ cười hiền và ánh nhìn ấm áp
Cha yêu thương vợ con hết mực
Quên thân mình chưa từng một lần than
Nhớ bố thật nhiều Huan Nguyen Dinh
Xúc động lắm t/g
Cảnh m/h thật tuyệt
nhin rất xúc đông ban ơi
thơ hay nhé
Hinh ảnh Người luôn còn sống mai trong trai tim cac anh ,cac chị .Va em cung vân con nhớ rât rõ bố anh thinh thoang mang cái đài nhỏ lên nha em để sứa – khi ấy em con nhớ nhưng nhỏ Ông co một dáng đi rât đăc biêt va hay nói đùa tinh tiny vui vẻ
Em o xom 3. Lay con gai ba ttham xom 5 anh ne. Anh di lau roi ko nho duoc .anh ve que tui em van nhan ra anh ma.
Đau buồn biết bao khi mất đi người cha thương con hết lòng ,không có tình yêu thương nào sâu nặng bằng tình cha mẹ cho con ,những ai còn cha mẹ phải luôn nghĩ đến cha mẹ mình ,mình giờ nuôi con vất vả và tình thương dành cho con thế nào thì cha mẹ mình ngày xưa còn hơn vậy , cơm ăn chẳng no đói rét ,quăng năm dầm mưa dãi nắng lo cho đàn còn ,bây giờ đỡ khổ hơn thì cha không còn ,nghĩ mà đau xé lòng
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối thứ bảy vui vẻ, bình an.
Xúc động lòng người quá!