Bài Thơ: NHỚ MÃI MỘT MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỚ MÃI MỘT MÙA THU (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỚ MÃI MỘT MÙA THU
Thơ: Phú Sĩ

Thu đến phương Nam mấy mươi mùa trăng sáng
Điên điển nở vàng soi bóng nước dâng cao
Áo bà ba xinh xuồng nhỏ lướt xuôi dòng
Nhớ thu năm xưa quê hương còn vang bóng ….

Phương nam yêu thương nước đong đầy chín nhánh
Hương sắc Cửu Long hòa chung một tấm lòng
Tiếng Bác cất vang ngày vui của non sông
Hàng triệu trái tim tự hào nguồn cội Việt ….

Đồng chí, đồng bào ôi thiêng liêng da diết,
Hạnh phúc ngọt bùi trong gian khổ hy sinh
Có con đường nào về quá khứ quên mình
Cho tôi tìm lại những ân tình thuở ấy

Nhớ Điện Biên xưa sắc ngày thu thắm đỏ
Nắng ấm Ba Đình sông núi dệt tình thơ
Tuổi trẻ ra đi vang dội khúc quân hành
Tấm gương liệt oanh hòa hồn thiêng đất nước….

Mùa thu lại về tuổi trẻ nay tiếp bước
Cho nắng chớm vàng thắm đượm ngát mùi hương
Mẹ già em thơ trọn vẹn những yêu thương
Nụ cười thủy chung trong đời còn vương mãi….

Thơ: PS 15/8/2016
Ảnh : TRONG KHANH NGUYEN

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ba Phuong
Ba Phuong
7 years ago

thơ bạn rất có hồn

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Chúc em thứ hai vui như ý em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay rất tuyệt- Cám ơn Phú Sĩ

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

hay mà tài lắm

Tien Thi Cham
Tien Thi Cham
7 years ago

Tho hay canh dep rat tyuet voi

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Đọc bài thơ nhớ lại mùa thu tháng 8
Tuyên ngôn Bác đọc vang mãi hồn non nước
Tên núi tên sông thành đồng Tổ quốc
Thắm mãi sắc màu tháng 8 mùa thu

Chuyến Tàu Đêm
Chuyến Tàu Đêm
7 years ago

❤️

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay quá

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Nhớ mùa thu cách mạng. Hay lắm nhá.

Scroll to Top