Bài Thơ: NHỚ MÃI MỘT CHIỀU THU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHỚ MÃI MỘT CHIỀU THU (Tác giả: Phú Sĩ)

NHỚ MÃI MỘT CHIỀU THU
Thơ: Phú Sĩ

(Cảm tác)

Và rồi… một mùa thu lặng lẽ thổi tình xa
Gieo những hạt mưa ngâu buồn tháng bảy
Tiễn nắng Hạ , gió giao mùa sắc màu thắm mãi …
Cây cũng chạnh lòng , xao xuyến lá vàng rơi…

Kỷ niệm ngọt ngào trong nỗi nhớ chơi vơi
Có chút nắng nhạt màu, bâng quơ còn rớt lại !
Chiều thu thôi đưa, một khung trời dầu dãi
Chiếc lá cũng thôi buồn, rơi theo gió heo may …

Em mãi mong hoài ngày thu nhớ không phai
Hai kẻ tha phương dừng chân trong chiều vắng
Vầng trăng trong đêm tỏa ánh vàng nhẹ dịu
Ấm áp chân tình chia đều cả hai phương…

Cho em yêu chi mùa thu lắm vấn vương
Rồi chạnh lòng khi gió thu lạnh lùng vô cảm
Chiếc lá vàng lìa cành, những trách hờn cũng lắm
Lặng thầm quên thu, khi rơi ánh hoàng hôn …

Gửi chút nồng nàn về chốn ấy thu ơi!
Với nỗi nhớ không tên, lời tình vơi còn đó
Dẫu lá vàng rơi bao mùa thu không đợi
Vẫn có một người chẳng muốn tiễn thu rơi….

ẢNH VŨ ĐĂNG KHOA

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ rất hay- Cám ơn Phú Sỹ

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
8 years ago

Thơ hay quá. Thật tuyệt em ạ !

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

THU TÀN

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Em như hạt nắng cuối mùa chợt tan
Mây buồn theo gió lang thang
Đồng hoang cỏ úa lỡ làng phôi pha.

Chút hương hoa lạt nhạt nhòa
Em đi mang cả sắc hoa đi rồi
Phũ phàng chi quá người ơi
Một mình anh lặng nghe trời trở đông.

Với tay níu chút hương đồng
Thuyền ai lẻ bóng bến sông đâu rồi ?
Lắng trong nỗi nhớ xa vời
Tình nồng sao vội theo người sang sông .

Bâng khuâng chiều tím mưa giông
Giọt cà fe đắng vào lòng chẳng tan
Anh ngồi rọi lửa vào than
Tại ai cơn gió muộn màng vô tâm ?
Tại ai gỗ chẳng kết trầm ?
Men nồng chẳng hóa rượu xuân hỡi người ?

Em mang hương lửa đi rồi
Thu tàn đêm lạnh bồi hồi nhớ em ? ? ?

NGUYỄN THANH RU

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Thơ hay và cảnh mùa thu đẹp quá !

Vũ Đăng Khoa
Vũ Đăng Khoa
8 years ago

Best of the best ! Hay quá em ơi !

Chinh Chinh Chinh
Chinh Chinh Chinh
8 years ago

sen tàn cúc lại nở hoa , sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân , tìm đâu cho thấy cố nhận , lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Thơ hay quá em ! Phú Sĩ

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Mùa thu thơm ngát dịu êm
Lá thu rơi xuống êm đềm chân ai
Hoa thu khoe sắc cao đài
Mây thu lãng đãng vươn dài bóng trưa

Mưa thu hồn nhẹ phất phơ
Vườn thu ấy cũng như vừa đón ai
Trăng thu tròn vạnh sáng dài
Màu thu ngan ngát bóng ai bên thềm..

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Thu…
Một mãnh tình hồng xin giữ lấy thu ơi…
Nổi nhớ chơi vơi …lời tình bay theo gió.
Thu đến …thu đi mấy mùa ta chưa rõ.
Duy có một người không muốn tiển thu đi…
19/03/16 MCT

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
8 years ago

Hay quá.

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Hay lắm bạn à.

Nguyễn Phương Hoa
Nguyễn Phương Hoa
8 years ago

Bsi tho rat hay va hinh anh cung rat dep

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Tuyet

Scroll to Top