Bài Thơ: NHỚ HẠ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NHỚ HẠ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

————-
Hạ xưa dìu bước nhau đi
Hạ nay hoang vắng bờ mi đẫm buồn
Vì sao tay vội vàng buông
Để cho mưa gió chui luồn hồn ai

Hạ oi bức những đêm dài
Người đi để lại mùa phai nắng chiều
Đạp xác phượng bóng liêu xiêu
Ve sầu đua kể bao nhiêu nỗi niềm

Hè nay nghe lạnh buồng tim
Nhìn màu hoa máu lòng thêm tủi hờn
Em đi bỏ lại cô đơn
Để anh nhặt cánh phượng buồn nhớ em

V N C … 08/04/18

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Anh Ơi sao mà hay thế

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Hay tuyet voi bạn ui!Ngay cuoi tuan vvhp bạn nhé

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
6 years ago

mùa hạ mà ạnh buồng tim là mới ghê đó nha

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho rat hay

Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay, lời thơ thật ngọt ngào và truyền cảm, chúc tác giả ngày mới vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Hay lắm, rất lạnh lùng. Chủ nhật vui vẻ nhé.

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Trưa chủ nhật …sao nghe thờ thẩn ..
Tâm không an ..dạ mãi bồn chồn ..
Đời bôn ba xứ nguời ..bận rộn .
Tâm hồn như..chao đảo ngã nghiêng

Mãi lo làm ..riết quên ngày tháng ..
Xuân chưa qua..chán rán hạ về..
Hạ về với bao nổi ..nhớ thương
Vấn vương khi ve sầu ..lên tiếng

Em quyến luyến ..vần thơ dang dở..
Cánh phượng hồng ..bỡ ngỡ ấp e.
Áo trinh nguyên ..e dè chưa ngõ..
Nổi đau cào..vụn vỡ tim côi ..

Ai yêu ai chưa..? Nghe đau nhói ..
Bờ mi buồn ..đẫm giọt sương mai
Tình ai liêu xiêu ..màu phượng đỏ
Mây dỗi gió hờn ..bỏ đi hoang ..

Rượu ly bôi ..cạn ly chưa uống .
Xác phượng hồng ..màu cuống lệ tuông ..
Tình đã buông ..sao còn hờn dỗi ..
Trách đò tình ..lắm đỗi quặng đau..

Thơ hay ..chúc anh luôn vui

Cat Tuong
Cat Tuong
6 years ago

Hay lắm anh ạ
Chủ nhật bình an anh nhé

Đặng Tiến
Đặng Tiến
6 years ago

Thơ hay ảnh nổi hạ tàn phai
Cho ta chút mật thu nhài ngắm trăng…

Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Hay anh

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Buồn tim tũi hờn cô đơn nhớ em chúc mừng

Lan Tran
Lan Tran
6 years ago

Để anh nhặt cánh phượng buồn nhớ em
Bài thơ hay quá

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Tuyệt vời

Duy Khánh Mã
Duy Khánh Mã
6 years ago

Rất hay chú ơi!

Nguyễn Thu Hồng
Nguyễn Thu Hồng
6 years ago

Thơ hay tinh cam dat dao chuc tg vui khoe de st nhieu hon nua cam on tg

Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải
6 years ago

Ve sầu đua kể bao nhiêu nỗi niềm…/ thật có nhiều tâm tư…./ nắng sâu một thời.. Hay lắm TGoi…ok

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Bài thơ quá tuyệt vời .cảnh rất đẹp ạ .chúc anh ngủ ngon mơ đẹp ạ

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Anh à thơ hay tình cảm chúc anh buổi sáng nhiều niềnvui

Ngô Trạch
Ngô Trạch
6 years ago

Thơ hay tâm trạng lắm tác giả ơi xin chúc mừng

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Hạ buồn

Trình Quốc Cường
Trình Quốc Cường
6 years ago

Hay đó chú. Bài này rất có hồn

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Quá Hay Anh ạ ,Em thích nhất những Bài thơ Anh viết về Tuổi học trò gợi Em nhớ lại một thời đã qua Tuy bây giờ Em đã có Tuổi ,Em xin Anh Bài thơ nhé ,Em Cảm ơn Anh thật nhiều ,Chúc Anh Buổi Tối An lành và Hạnh phúc

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

buồn quá

Scroll to Top