NHỚ CON ĐƯỜNG MÀU TÍM
Thơ: Phú Sĩ
(cảm tác thơ chị Hào Trần)
Anh khắc ân tình ….
………….vào hoa tím ngày xưa ……
Để lại cho em con đường màu sim nhớ
Vẫn biết anh đi nẻo đời còn cách trở
Thao thức đêm về phương ấy có anh xa
Chẳng dám dỗi hờn …..
…………….cơn gió cuốn mưa qua
Trôi dạt đời nhau anh mãi nơi biển cả
Góc phố anh qua những khung trời xa lạ
Chẳng bóng hình em nhắn nhủ bước quay về
Có thể một ngày …..
………….. anh say giấc nồng mê
Chẳng biết nơi đâu bến bờ chờ anh đến
Mỏi gót phiêu lưu lênh đênh đời lang bạc
Chẳng nhờ nẻo về nơi ấy ngát tình em
Còn lại con đường ………..
………………. hoa tím phủ màn đêm
Cùng áng thơ xưa nỗi niềm anh để lại
Em sẽ lặng thầm một góc riêng giữ mãi
Một thoáng chiều buồn hoa tím vẫn rơi rơi!
ẢNH ST
THƠ PS
Hây lắm chị ạ , ngày mới vv nhé
Thơ quá hay !
nồng nàng đẹp tình thơ bạn viết
cảm thơ người tha thiết tình thân
Bài thơ hay lắm chị ơi
Tuyệt vời em gái nhưng tiêu đề em nên viết khác đi một tý đừng để giống của chị như thế. Cám ơn e luôn đồng hành cùng chị
Thơ thật tuyệt
Bài thơ rất hay. Chúc chị ngày mới vui vẻ nhé
Quá là tuyệt vời
Linda cám ơn chị Phú Sĩ
Chúc chị luôn bình an thật hạnh phúc
Em viết chi những dòng thơ lưu luyến
Để lòng anh man mác nỗi cô đơn
Dòng sông chảy có bao giờ trở lại
Anh thả hồn sầu theo trăng gió heo mây…..
…thơ em viết quá hay và cảm xúc
Hay quá em
Bài thơ quá hay !
Thơ hay hình đẹp!
Tuyệt lắm Phú Sĩ.
THƠ RẤT TUYỆT EM THI ẢNH ĐẸP LẮM ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI AN LÀNH
hay tuyệt
Hay quá Phú Sĩ. Thơ em bài nào cũng tuyệt vời.
Tho rat hay buonma rat hay ban a !
Thơ hay!
tyuet
Bai tho rat hay .chuc ban hien xinh dep.luon thanh cong va hanh phuc .
Bài thơ bạn viết thật hay, chúc bạn luôn vui vẻ
Rất hay t gia ơi
Bài thơ hay quá em Phú Sĩ.