Bài Thơ: NHỚ CHA ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: NHỚ CHA ! (Tác giả: Mami Vam)

NHỚ CHA !
Thơ: Mami Vam

Trời lúc này lạnh lắm phải không cha
Có nhớ con và mẹ nhiều không vậy
Tết lần này con về không nghe thấy
Tiếng hỏi cha "con về đấy phải không ?" !

Nhìn cảnh mẹ luôn mòn mỏi đợi trông
Đèn leo lét con khóc ròng cha ạ !
Nhà của mình bây giờ sao buồn quá
Vắng cha rồi tất cả lại quạnh hiu

Thấy mẹ buồn con khóc biết bao nhiêu
Nhìn di ảnh con nhớ cha nhiều lắm
Đợi con xíu con pha ly trà đậm
Uống đi cha ấm dạ lúc đông về !

Trước bàn thờ lòng con trẻ tái tê
Con ước muốn một lần cha về lại
Sao cha nỡ bỏ con đành đi mãi
Để mẹ buồn con dại khóc nhớ thương!

Mấy hôm nay mẹ thức suốt đêm trường
Mẹ nói nghẹn "tao thương cha mầy lắm
Trời gió lạnh cha con đâu đủ ấm
Mất ông rồi tôi buồn lắm ông ơi !"

Nhìn di ảnh mắt mẹ mãi không rời
Phải làm sao để mẹ vơi thương nhớ
Cha hãy về cho mẹ lần gặp gỡ
Dẫu Trong mơ cũng đỡ nhớ cha à !

Con rất cần vòng tay ấm của cha
Ôm con trẻ… rồi vỡ òa nức nở…!

__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duc Tran
Duc Tran
8 years ago

Một tối thật buồn…

Mai Tôi Về HA
Mai Tôi Về HA
8 years ago

Cố lên em, chị tin ở nơi miền cực lạc cha mong mẹ và em sẽ sống an yên , hãy Làm điểm tựa cho mẹ e ah

Thanh Nhut
Thanh Nhut
8 years ago

Nam Mô A Di Đà Phật

Huệ Hương
Huệ Hương
8 years ago

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Mami Vam
Mami Vam
8 years ago

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nguyễn Ngọc Chiến
Nguyễn Ngọc Chiến
8 years ago

Nỗi niềm con trẻ mất Cha
Lòng đau đau lắm “Cỏ Dại ” à ! Phải không ?
Tôi cũng mất mấy đêm ròng
Lắng lòng gọi mãi ! Cha không thấy về
Mẹ tôi ủ đột ê chề
Nói sao đây ?hiểu những gì người ơi
Biết rằng quy luật cuộc đời
Sinh lão bệnh tử ai người khác chi
Bây giờ tử biệt sinh ly
Hỏi lòng còn có xót gì hơn không ?
Nén lòng biết vẫn cứ mong
Bữa cơm chén nước đău lòng Cha ơi
Giờ này cách biệt đôi nơi
Mong Cha yên nghỉ thảnh thơi vĩnh hằng !?

Chính Tâm Nguyễn
Chính Tâm Nguyễn
8 years ago

Xin chia buồn cùng em. Hãy can đảm Lên để làm điểm tựa cho bác gái em nhé.

Nguyễn Đình Hà
Nguyễn Đình Hà
8 years ago

Quá khứ buồn ta hướng về tương lai

Phuc Nguyen Hanh
Phuc Nguyen Hanh
8 years ago

Tuổi thơ của mình ko đc ở cạnh cha, nên rất thiếu tình thương của cha, vì vậy mình rất hiểu tâm trạng của những ai đã vắng cha mãi mãi…. . Chúc nhỏ buổi tối Vui Vẻ và có giấc ngủ thât ngon, gặp nhiều mộng đẹp nhé.

Tráng Đinh Công
Tráng Đinh Công
8 years ago

Wa hay

Tuan Vu
Tuan Vu
8 years ago

NHỚ CHA !
Bài thơ tuyệt vời quá Cỏ Dại ! Ý thơ , lời thơ cùng hình ảnh rất nội tâm xúc động trong lòng mỗi người con hiếu thảo …
Con rất cần vòng tay ấm của cha
Ôm con trẻ… rồi vỡ oà nức nở…!

Huyền Trân
Huyền Trân
8 years ago

Trước bàn thờ lòng con trẻ tái tê
Con ước muốn một lần cha về lại
Sao cha lỡ bỏ con đành đi mãi
Để mẹ buồn con dại khóc nhớ thương !
…………..Rất hay và xúc động…

Hải Vũ
Hải Vũ
8 years ago

RẤT XÚC ĐỘNG ( TÔI SUÝT KHÓC ĐÓ BẠN ) .

Quê Ngô
Quê Ngô
8 years ago

thât cam đông khi đoc bai tho này! tac gia la nguoi rat thuong cha nên moi có bai tho hay nhu vay

Con Thuyền Không Bến
Con Thuyền Không Bến
8 years ago

Cam on mami Vam nha,tho cua ban rat hay.

Nấm Dại
Nấm Dại
8 years ago

hay qua cj ui

Đinh Son
Đinh Son
8 years ago

Dọc bài của bạn, mình lại nhớ cha quá….!

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Hay lam,con da noi len duoc tinh yeu doi voi Cha,Me,do la chu HIEU
“Nhan sinh bach hanh hieu vi tien”
Chuc con luon duoc hanh phuc

Tường Linh Lê Nguyễn
Tường Linh Lê Nguyễn
8 years ago

Hay lắm em…chia buồn với em nha

Ôi! Cây tùng…cây bách…của đời em…
Sao vội vã…bỏ về…miền cực lạc…

Quang Oánh Trần
Quang Oánh Trần
8 years ago

Hay quá ….
Nhớ cha nhiều

Bình An
Bình An
8 years ago

Rất là cảm động và ý nghĩa ạ!

Ánh Hồng Phạm
Ánh Hồng Phạm
8 years ago

Hay và xúc động quá

Scroll to Top