Bài Thơ: NHỚ CHA (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: NHỚ CHA (Tác giả: Hoàng Lan)

NHỚ CHA
Thơ: Hoàng Lan

Bóng Cha đã khuất lâu rồi
Mười Tám tháng sáu con ngồi nhớ Cha
Cha ơi nơi ấy ngàn xa
Chúng con cùng Mẹ nhớ Cha vô cùng.
Đất trời nghiêng ngả triềng trùng
Chông chênh lòng Mẹ riêng chung vơi đầy..
Cha đi khuất núi mù mây
Bao nhiêu kỷ niệm còn đây, Cha à.
Bao đêm nước mắt chan hòa
Nỗi niềm của Mẹ của Bà của con..
Tháng năm nguyên vẹn lòng son
Kiên trung tình Mẹ đá mòn chẳng phai.
Nước mắt rơi giọt vắn dài
Thương cha nơi chốn tuyền đài cô liêu
Lòng con tê tái bao nhiêu
Nhớ Cha, con nhớ rất nhiều Cha ơi..!

Tác giả là một người bạn viết tặng cho HL nhân dịp ngày của Cha năm 2016. HL cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống và luôn là chỗ dựa vững chắc cho các cháu anh nhé

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Le
Hien Le
6 years ago

Ghi tên tác giả lên để tri ân và cho mn dc bjt…

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Tác giả viết bài về cha cảm động quá!

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ hay!

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hay

Giao Đình
Giao Đình
6 years ago

Hay tóa người ơi

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa bạn ah

Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
Hoa Huỳnh Hoa Huỳnh
6 years ago

Hoàn cảnh lại giống nhâu e à.ko cha nhớ thật nhiều.

Scroll to Top