Bài Thơ: NHỚ CHA (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: NHỚ CHA (Tác giả: Chuyên Tạ)

NHỚ CHA
Thơ: Chuyên Tạ

Tự bao giờ con ít viết về cha
Mỗi lần nghĩ lại nhạt nhòa nước mắt
Nỗi đau ấy bao ngày con gom nhặt
Vắng cha rồi se thắt cả lòng con

Cha đã đi chẵn hai chục năm tròn
Thời gian chẳng xóa giúp con nỗi nhớ
Dù cố gắng nén kìm cơn nức nở
Vẫn nghẹn ngào người giờ ở nơi đâu

Cha dạy con chữ nhân nghĩa làm đầu
Nuôi con lớn khó khăn đâu có quản
Và có lúc giống như một người bạn
Khuyên nhủ con ngăn cản những sai lầm

Cha chẳng giàu nhưng sống rất có tâm
Người từng trải bao thăng trầm vất vả
Cha nhắc nhở mong con đừng vấp ngã
Cả đời mình dành tất cả cho con.

CT 21.6.19

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Sương Mai
Sương Mai
4 years ago

❤❤

Hồ Mai
Hồ Mai
4 years ago

Thơ hay tâm tình cho cha thật thâm thúy,,,??

Đinh Xuân An
Đinh Xuân An
4 years ago

Ngoan

Khúc Vọng Xưa
Khúc Vọng Xưa
4 years ago

Chuyen Ta

Cha tựa biển trời cha tựa nước non
Cho con hưởng những nối mòn lịch sử
Cha hun đúc cho con dòng hiếu nghĩa
Để cuộc đời con tròn chịa bước đi

Mà tỷ iu !
E cũng thg cha má lm !
Hay súc tích lm tỷ iu !

Phan Thi Thủy
Phan Thi Thủy
4 years ago

Em rất thích thơ của tác giả

Tien Nguyen
Tien Nguyen
4 years ago

Thật cảm động em à .. anh xin chúc mừng

Nghia Pham
Nghia Pham
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời.

Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
4 years ago

NHỚ CHA MẸ

Khi chủ nhật về quê con lại nhớ
Ngày cha còn ra ngõ hóng con về
Tình cha dậy mong ước nếp nhà quê
Ngày tiễn con chiền đê cha nhìn bước

Năm tháng về kinh đại học phía trước
Bao mơ ước mong được
sống lên người
Khi ra trường đền đáp công ơn đời
Những tháng năm đưa người cha dưỡng bệnh

Lòng chán buồn bao gian nan chống chếnh
Bệnh tình sao số mệnh đã an bài
Tình cha con không ngại đưa chạy chữa
Viện trả về lệ tuôn rơi mắt ứa.

Ngày biệt ly đời con mất chỗ dựa
Nóc nhà là cha hứa mẹ đi sao
Ngày buồn đau cha mẹ khuất núi chào
Khăn trắng lệ sầu sao cha mẹ hết

Cốt nhục sinh thành làm con lo biết
Cầu đời ai qua hiểu biết đắng cay
Thời gian năm tháng trải qua bao ngày
Nguyện ước của cha nay con đã hứa

Gìn giữ gia phong nếp nhà sang sửa
Học hành thành đạt mấy bữa vinh quy
Quế hòe thơm nở gia phả khắc ghi
Di chúc lời cha còn gì hơn nữa

Phấn đấu làm người con luôn xin hứa
Nếp nhà khoa bảng nhiều bữa hòe thơm
Một dòng thi hương sắc Quế mang còn
Nỗi nhớ tình cha sắc son còn mãi !

Nguyễn Văn Phúc- 21/6/2019- họa . Chúc chị vui khỏe bài thơ chị hay. Lâu rồi mới họa bài chị

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
4 years ago

Hay quá em ơi

Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
4 years ago

bài thơ viết về cha thật cảm xúc..quá tuyệt

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
4 years ago

Bt hay quá iu

Nguyễn Văn Phúc
Nguyễn Văn Phúc
4 years ago

NHỚ CHA MẸ

Khi chủ nhật về quê con lại nhớ
Ngày cha còn ra ngõ hóng con về
Tình cha dậy mong ước nếp nhà quê
Ngày tiễn con chiền đê cha nhìn bước

Năm tháng về Kinh, đại học phía trước
Bao mơ ước mong được sống lên người
Khi ra trường đền đáp công ơn đời
Những tháng năm đưa người cha dưỡng bệnh

Lòng chán buồn bao gian nan chống chếnh
Bệnh tình sao số mệnh đã an bài
Tình cha con không ngại viện Bạch Mai
Viện trả về lệ ai rơi mắt ứa.

Ngày biệt ly đời con mất chỗ dựa
Nóc nhà là cha hứa mẹ đi sao
Ngày buồn đau cha mẹ khuất núi chào
Khăn trắng lệ sầu sao cha mẹ hết

Cốt nhục sinh thành làm con lo biết
Cầu đời ai qua hiểu biết đắng cay
Thời gian năm tháng trải qua bao ngày
Nguyện ước của cha nay con đã hứa

Gìn giữ gia phong nếp nhà sang sửa
Học hành thành đạt mấy bữa vinh quy
Quế hòe thơm nở gia phả khắc ghi
Di chúc lời cha còn gì hơn nữa

Phấn đấu làm người con luôn xin hứa
Nếp nhà khoa bảng nhiều bữa hòe thơm
Một dòng thi hương sắc Quế mang còn
Nỗi nhớ tình cha sắc son còn mãi !

Nguyễn Văn Phúc- 21/6/2019- họa . Chúc chị vui khỏe bài thơ chị hay. Lâu rồi mới họa bài ch
Mượn ảnh của Chuyện Ta

Trưởng Thôn
Trưởng Thôn
4 years ago

Điêu bỏ mẹ

Vu Không
Vu Không
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm nàng thơ ơi!

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
4 years ago

Hay quá em

Trời Mây
Trời Mây
4 years ago

thơ hay tung bông thoai

Hoa Đào
Hoa Đào
4 years ago

Nàng làm Đ khóc
Đã tử lâu tui Ko nhắc cha mình

Hạ Bằng Lăng Nguyễn
Hạ Bằng Lăng Nguyễn
4 years ago

Chị CT….bé nhóc chúc chị buổi chiều vui vẻ ạ….

Hoa Thủy Tiên
Hoa Thủy Tiên
4 years ago

Tình cảm quá dạt dào iu ợ

Chung Nguyen
Chung Nguyen
4 years ago

Thơ hay lắm giàu cảm xúc

Nguyễn Sơn Ka
Nguyễn Sơn Ka
4 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc về cha

Tìm Bằng Lăng
Tìm Bằng Lăng
4 years ago

Hay xế nàng .

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
4 years ago

Hay quá em a ̣… rất cảm động…

Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
4 years ago

Hay nàng iu

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
4 years ago

Bao tháng ngày con chẳng viết về cha
Bởi mẹ bảo chưa chắc là đã đúng
Cha khéo léo mà còn con rất vụng
Nghe nhiều lần nên tim cũng chẳng rung

Hậu Trương
Hậu Trương
4 years ago

C cũng nhớ cha . Lúc con nhỏ thì cha yêu chiều lúc khôn lớn để chăm sóc cha thì cha đã không còn nữa

Nhung Cao
Nhung Cao
4 years ago

Hay lắm em iu ❤❤

Ca Phao Nguyen
Ca Phao Nguyen
4 years ago

Hay quá nàng ơi

Dương Kim Dung
Dương Kim Dung
4 years ago

Cha ra đi…Con hụt hẫng héo mòn…
Vòng tay ấm …Không còn bên con nữa.
Con thèm khát…Tình cha đầy chan chứa…
Hương khói nào…Đã cứa xé hồn con…
Bạn và mình…giống nhau quá…rất xúc động…Chuyen Ta.

Phạm Văn Tuấn
Phạm Văn Tuấn
4 years ago

Hay quá chị yêu

Tung Lam Nguyen
Tung Lam Nguyen
4 years ago

Hay qua chi

Tran Huu Kien
Tran Huu Kien
4 years ago

Cảm xúc lắm

Luýt Vũ
Luýt Vũ
4 years ago

Hay xế

Người Xưa Cũ
Người Xưa Cũ
4 years ago

Rất hay bài thơ về tc con gái dành cho cha thật tuyệt

Scroll to Top