Bài Thơ: NHỚ CHA !!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NHỚ CHA !!! (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NHỚ CHA !!!
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đã lâu rồi con không viết về Cha
Nhớ tất cả những món quà Cha tặng
Cha ôm ấp ngồi bên con bình lặng
Ấm áp tình sâu lắng tựa dòng sông

Bình minh lên tia nắng sớm trên đồng
Cha tất tả khơi thêm dòng nước ngọt
Cây lúa trổ quên muộn phiền đắng đót
Lòng dạt dào nghe chim hót trên cây

Vắng bóng Cha trong tim nhớ dâng đầy
Cha đã khuất còn đây hương trầm tỏa
Đã có lúc con tưởng mình gục ngã
Cố dặn lòng mang thả hết niềm đau

Trắng khăn tang còn vương vấn trên đầu
Nhớ Cha lắm mưa sầu nơi khóe mắt
Tiếng gió thoảng bên ngoài song dìu dặt
Kỷ niệm buồn gom nhặt chỉ mình con.

P/s: Ngày xuân vắng bóng Cha già
Hồng đào cánh rụng sắc hoa phai tàn
Cha đi bỏ lại trần gian
Lòng con đau xót vô vàn… Cha ơi!

BẰNG LĂNG TÍM
2/2/2017

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ rất cảm động, chúc em luôn an lành Tím nhé!

Hoa Vu Xuan
Hoa Vu Xuan
7 years ago

Bài thơ rất cảm động
Xin chia sẻ cùng bạn đầu năm
Chúc mùng 6 vui vẻ nha bạn. BLT

Phạm Thế Mạnh
Phạm Thế Mạnh
7 years ago

Nhớ cha, hay lắm nàng ơi

Phuong Le
Phuong Le
7 years ago

Đời người sịnh tử tụ nhiên
Mà sao vẫn thấy bao niềm sót xa
Trong nhà khi thiếu bóng cha
Biết bao kỉ niệm trong nhà còn đây…
Ai cũng phải trải qua ..
Anh cũng đã từng
Cố gắng vượt lên em nhé

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Bài thơ hay xúc động quá nổi đau mất cha khó mà nguôi ngoai được, chúc e năm mới an lành may mắn nhé

Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

Bai tho rất chí hiếu

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
7 years ago

Bt hay quá!

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Bài thơ thật ấm áp yêu thuong
Tím Lăng Bằng..chúc e vui .hp .

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
7 years ago

Nàng làm ta khóc rồi đấy Tím Lăng Bằng

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Anh xin chia nỗi niềm vơi
Chút tình phụ tử em ơi đã rồi,
Giờ cha khuất núi túi trời
Nén hương tưởng nhớ ngậm ngùi theo xuân.

Anh xin chia buồn cùng em Tím nha

Hoa Lương
Hoa Lương
7 years ago

Hay qúa nàng ui ! Rất cảm động và sâu lắng… Chúc nàng mùa xuân ấm áp iu thương nha !

Cat Lan
Cat Lan
7 years ago

Rất xúc động em ạ

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
7 years ago

Hay và vô cùng xúc động Tím Lăng Bằng

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Bài thơ thật xúc động. Chúc em gái luôn an vui và hạnh phúc nhé !

Bùi Minh Huế
Bùi Minh Huế
7 years ago

Xúc động quá muội à

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Thành thật chia buồn với sự mất mát người cha thân yêu của Tím
Chúc người đẹp mạnh mẽ hơn để vượt qua nỗi đau này

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Tím Lăng Bằng!
Thơ hay, ảnh đẹp! QH chúc em…

Thach Uy
Thach Uy
7 years ago

Cố dặn lòng mang thả hết niềm đau,
Kỷ niệm nào cũng sắc hoa phai tàn
Tình cha cao hơn núi đồi thái sơn
Nghĩa mẹ trong suốt hơn biển thái bình

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Xúc động quá

Nguyễn Quang Long
Nguyễn Quang Long
7 years ago

thật cảm động

Hoa PV
Hoa PV
7 years ago

Bài thơ Em viết về Cha cảm động quá, sinh ký, tử quy là quy luật xưa nay, nơi chín suối chắc cụ cũng ấm lòng tình đứa con hiếu thảo, chúc Em năm mới mạnh khỏe, bình an, để nỗi đau nguôi ngoai, và ngày mai lại tươi sáng Em nhé !

Thạch Thảo
Thạch Thảo
7 years ago

Bài thơ cảm động lắm e gái, năm mới hãy quên nỗi buồn đi e, cố gắng lên e nhé!

Hùng Phí
Hùng Phí
7 years ago

Lúc nào cha cũng nhớ về con

Huyen Bich
Huyen Bich
7 years ago

Bài thơ rất hay,cảm động quá Chị ơi.em gái chia sẽ bài thơ này cùng Chị nhé.em cũng vậy,thank you!

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Hay lắm em ơi

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Cam dong long nguoi do tac gia…

Scroll to Top