Bài Thơ: NHỚ BÔNG ĐIÊN ĐIỂN (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

NHỚ BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Có những lúc lòng anh buồn cay đắng.
Nhớ về em nhớ giọt nắng sông quê.
Nhớ hoa vàng một thuở đã say mê.
Bông điên điển và lời thề ngày đó.

Lời nói yêu thương đôi ta đã ngỏ.
Để bây giờ tình theo gió cuốn đi.
Có khi nào lệ sầu ướt hoen mi.
Em lại nhớ về cố tri thuở trước.

Mong cho một lần dòng đời chảy ngược.
Cho một lần ta sánh bước bên nhau.
Quên cuộc tình buồn quên cả bể dâu.
Cùng ôn lại mối tình đầu ngày ấy.

Anh vẫn biết dòng sông quê vẫn chảy.
Hoa vẫn vàng vẫn còn đấy mùa yêu.
Không hiểu sao anh cứ nhớ em nhiều.
Nhớ em nhất khi bóng chiều buông xuống.

Anh chèo xuồng đưa em về sợ muộn.
Sợ má rầy anh luống cuống chèo nhanh.
Nước đang lên con xuồng nhỏ chòng chành.
Rất tự nhiên em ôm anh sợ té.

Mối tình đầu của chúng mình như thế.
Bao năm rồi sao không thể nào quên.
Điên điển vàng nhớ mãi một cái tên.
Nhớ điên điển mùa nước lên anh nhớ.

Nguyễn Đình Huân

Hà Nội. Ngay 14/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Khuc Giao Mua

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
8 years ago

Chúc bạn ngày mới vui khỏe và hạnh phúc nha.

Nhung Nguyễn
Nhung Nguyễn
8 years ago

” Mối tình đầu qua đi
Không bao giờ trở lại
Nhưng biển lặng tình yêu
Sóng vẫn rì rầm mãi…”

Phú Sĩ
Phú Sĩ
8 years ago

Thương quê em qua bao nhiêu dầu dãi
Tình quê nghèo điên điển vướng hồn ai
Mơ một ngày niềm vui sẽ trải dài
Mùa nước nỗi quê em không buồn nữa

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Dể thương tình thơ êm đềm .Huan nguyen Dinh??

Tình Thơ
Tình Thơ
8 years ago

Hay lắm anh trai ạ!

Nguyễn Hoàng Việt
Nguyễn Hoàng Việt
8 years ago

Long xuyên trước qua phà Vàm cống ,anh lội tìm bông điên điển tặng em, rồi một ngày anh về lại Sóc trăng ,xin ba mẹ cho ra giêng anh cưới . Chiếc ghe chở nhà trai sang nhà gái , tận Ngả năm sao xa quá là xa , đến bây giờ anh đã có Ken Du ,anh vẫn mãi thầm cám ơn Ba Mẹ . Cảm tác bài thơ Anh ,viết tặng con trai .

Trần Oanh
Trần Oanh
7 years ago

Bạn cứ Đăng thơ mình cứ đọc Chẳng bỏ bài nào thơ bạn Bạn ơi

Tran Phuong
Tran Phuong
7 years ago

v

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi sáng thứ bảy vui vẻ, bình an.

Bắc Nguyễn
Bắc Nguyễn
7 years ago

Quá hay

Thanh Hai Pham
Thanh Hai Pham
7 years ago

Bài thơ rất hay và cảm động. Chúc tác giả buổi chiều thứ bảy an bình – hạnh phúc.

Thân Nguyễn
Thân Nguyễn
6 years ago

Đọc thơ bạn mình thấy hay và thích lạ.

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Hay quá! Chúc anh cùng gia đình…

Khiem Dat Quach Dai
Khiem Dat Quach Dai
6 years ago

Anh đang tư-Bac Liêu…vê-tp HCM.

Scroll to Top