Bài Thơ: NHỚ BẾN ĐÒ NGANG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ NHỚ BẾN ĐÒ NGANG ______
Thơ: Lê Hoàng

Mây phiêu lãng trời thu trong vắt
Nét yên bình trước mắt hiện ra
Dòng sông êm ả hiền hoà
Bao nhiêu phiền muộn hồn ta lắng dần

Ôi sông nhỏ ! Trào dâng cảm xúc
Dẫu thăng trầm uốn khúc quanh co
Vẫn yêu bóng dáng con đò
Buông câu , chài lưới … điệu hò thân thương

Ôi bến cũ ! Ta thường qua lại
Nay chẳng còn … đò mãi rời xa
Giờ đây ngắm buổi chiều tà
Một thời nhung nhớ Tân Ba đợi chờ

Dòng sông nhỏ tuổi thơ kỷ niệm
Ông lái đò nơi bến nước xưa
Bao nhiêu hồi ức như vừa
Còn ông khua mái chèo đưa sang bờ

Giọt nước mắt ngẩn ngơ tuôn chảy
Đó ngoại tôi … vẫn lái thường ngày
Người giờ tạm biệt chân mây
Về nơi an nghỉ … hao gầy tháng năm

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Bài thơ hay quá!
Em ngủ sớm đi .

Tran Van Long
Tran Van Long
5 years ago

Anh trai làm em nhớ Bến đò hồi xưa quá.bài thơ hay và tha thiết lắm anh ơi! Chúc anh buổi tối vui vẻ nhé anh

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu

Đào Mạnh Hùng
Đào Mạnh Hùng
5 years ago

Hay lắm bạn

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

bài thơ hay lắm Lê Hoàng, chúc ngày mới an vui!

Hoàng Văn Thụ
Hoàng Văn Thụ
5 years ago

Càng khuya càng hay nhỉ

Pham Thanh
Pham Thanh
5 years ago

Thật xúc động!

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá anh

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay mượt mà cảnh đẹp lắm em

Trang Nhung
Trang Nhung
5 years ago

Thơ rất hay ,cảnh rất đẹp. Ơi con sông quê …

Hương Huyền
Hương Huyền
5 years ago

Hay tuyệt bạn oi

Ong Luong
Ong Luong
5 years ago

Đò Tân Ba ai qua ngày ấy
Giờ đến sông , nhìn thấy ngẫn ngơ
Ngồi bên em che nón đợi chờ
Con đò nhỏ , tình thơ em đó

Ở thương nguồn chiếc cầu nho nhỏ
Ai qua đây , vẫn ngó bến sông
Mà nao nao nỗi hớ trong lòng
Em gái yêu , ngày mong đêm nhớ

Lê Hoàng , nhà tho quê hương hay lắm . Xin chúc mừng

Scroll to Top