NHỊP SỐNG MỚI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nhịp sống mới đang bắt đầu hối hả
Ngày qua ngày lo vất vả mưu sinh
Xuân vừa qua cứ ăn nhậu lình sình
Giờ nhìn lại túi mình tiền đâu hết
Nhìn về trước ôi sao mà phát mệt
Ba trăm ngày mấy bữa tết là xong
Hết tiền tiêu là cảm thấy buồn lòng
Tết chi rứa ai cầu mong không vậy
Bởi phong tục xưa giờ là thế đấy
Đợi xuân về để tìm lấy nguồn vui
Tết vừa xong là trong dạ bùi ngùi
Kiếm tiền lại chớ sụt sùi than thở
Và nhịp sống vẫn luôn đều xoay trở
Đợi xuân về rồi kiếm cớ ăn chơi
Mấy ngày thôi mà hốc hác tơi bời
Nhìn mặt mũi tả tơi trông thấy tội.
Tp. HCM 2019
P T H
Chài tưởng còn say bánh trưng
Em đang ko vào đc msg
Thơ hay lắm anh ơi
Em xin chào anh trai yêu phương sa.
Thơ hay phản ánh thực, năm mới bình an nha bạn
Chuẩn rùi Thanh Hùng anh ơi. Hết xèng rùi. Kkk
Hay lắm
Tuyệt vời quá xin chúc mừng
Thơ hay lắm bạn ơi!
Ảnh tươi rói nè, có tả tơi đâu à.
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc tg và gd luôn vui mạnh khoẻ và hp ak
Bài thơ hay lắm em
Bài thơ hay lắm bạn.
Chúc bạn năm mới an lành và hạnh phúc nhé!
Vui vài ba ngày tết / lại hóa thành lọ lem
Bài thơ rất hay chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay hình đẹp lắm bạn ơi
Thơ em hay thật ! Nói hộ bao người, chân thực quá đi…
Chúc em năm mới mạnh khỏe, an vui hạnh phúc nhé.
Tuyệt đỉnh a zai ơi
Rất hay anh à. Em chúc anh buổi tối vui vẻ nhé!
Vất vả cả năm
Lo ba ngày tết
Người thì mỏi mệt
Chỉ uống ko ăn
Thân xác lèo nghoèo
Như mèo hen vậy
Chúc bạn buổi tối nhiều niềm vui nha
Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Còn đất trời nhưng chẳng còn tôi mãi.
Bài thơ đúng với thực tế quá em ạ.
Thơ hay đúng tâm trang mọi ng nhưng sao t g kêu mệt mà cười tươi thế ko bít
Nhịp sống là như thế .Tuy có lúc cũng bùi ngùi .
Nhưng đã là quy luật .Chấp nhận thôi em ơi
Chào xuân đến lòng tinh khôi áo mới
Quên nhọc nhằn cơm áo những ngày qua
Thầm cảm niệm tình xuân mang tới
Trao dân gian bao thẩm đẹp chan hòa
Chúc muôn người vui hái niềm mơ
Đời khúc khuỷu vững đôi tay lèo lái
Qua dân gian thành đạt nhữn mong chờ
Xuân vừa qua tất cả phải đi làm
Chúc cho đời tươi thắm mãi lòng xuân.
Thanh hùng. Bài thơ anh viết rất hay. Em họa góp vui nhé, chúc anh một năm mới trọn niềm vv,hp, gia đinh yêu thương nha anh
Hay nè a
Hay lắm anh. Hết tết rồi trở lại việc cày thôi
Bài thơ hay
Rất hay.
Hay quá em
Thơ hay quá huynh ạ
Chúc huynh
Bài rất tuyệt !
Nhìn em hồi đó giống Đan Trường ! Thơ hay em à
Xem bài thơ biết rằng em viết vội
Nhưng hay ghê khen thật chẳng dối lòng !
Chúc em hpvv nha !
Thơ hay ảnh đẹp lắm Thanh Hùng ạ
Thơ hay hình đẹp lắm !
Bài thơ hay, có ý nghĩa, xin chúc mừng
Hay hay thiệt em
Anh nhé