Bài Thơ: NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI (Tác giả: Phú Sĩ)

NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI
Thơ: Phú Sĩ

Nhìn những mùa thu theo dòng đời của lá
Có những nếp nhăn vội vã một đời người
Cũng lắm thăng trầm trên bến mộng chơi vơi
Đau nhói tim côi nhọc nhằn bao thu đợi

Nhìn những mùa thu mang sắc màu dịu vợi
Đếm bước chân người lữ khách phía xa xôi
Chiều lơ đãng về phương ấy áng mây trôi
Ngàn giọt xót xa buồn vui nơi lối cũ

Nhìn những mùa thu man mác về cuối vụ
Trên cánh đồng vàng đâu đó vọng lời ru
Ai bước thẩn thờ trong hương đượm trời thu
Ngóng về phương xa đợi chờ người trở lại

Nhìn những mùa thu nắng vàng hoa thắm trải
Theo gió xa dần dầu dãi kỷ niệm xưa
Chiếc lá cuối cùng còn lưu luyến hương thừa
Một chốn xa xôi thiên đường chưa rẽ lối …

Rồi sắc thu rơi những mùa thu đến vội
Gieo những ngỡ ngàng nối tiếp những mùa xa….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Ngày mới an lành nhé chị.

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay lắm!

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Hay qua

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay em à!

Tim Hoang van Tim
Tim Hoang van Tim
7 years ago

Đối như chiec là nang lê trên sông dai

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Rất hay rất ok.Cảm ơn chị đã sẻ chia.Chúc chị buổi sáng an nhiên.

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
7 years ago

Một tựa đề lôi cuốn và thơ thu quyến rủ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Hay lắm em ạ!

Đoàn Hân
Đoàn Hân
7 years ago

Tác giả ơi !

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay nhé Phú Sĩ

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Tho rat hay cam on tac gia

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Thanks em Phú Sĩ bài thơ rất hay …

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Thu đi thu mới lại sang
Mừng em sẽ bước sang ngang chuyến đò

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Chịu em

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Bạn cũng rất giỏi PHU Sĩ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm em.

Nguyễn Thành Tâm
Nguyễn Thành Tâm
7 years ago

Hay bạn ạ

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Hay lắm chị , chúc tối vui vẻ nhé

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
7 years ago

Mùa Thu cũ có bao giờ trở lại
Mùa Thu ni..nhớ thắm lại màu môi
Tóc xanh bay vời vợi ngát hương đời
Làn mi biếc chớp ngời lên yêu dấu..
Chúc Nàng Thơ mãi xinh..và có nhiều cảm xúc đẹp..

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Thơ hay lắm ạ !

Kim Minh Châu Nam
Kim Minh Châu Nam
7 years ago

Rất hay !
Đọc xong bài thơ chợt nhớ lại ca khúc rất hay của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn NHÌN NHỮNG MÙA THU ĐI…
Mến chúc bạn Phú Sĩ luôn mạnh khỏe và vui nha!

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Thơ hay ,man mác một nỗi buồn ,len lõi sâu vào tâm hồn người đọc

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
5 years ago

Hay lắm bạn tui ơi

Lam Nhat Tien
Lam Nhat Tien
5 years ago

Thu len lõi qua từng hàng cây xanh lá
Rồi vội vàng thu nhặt lá vàng lại rơi
Gió đùa lên cây rong ruổi tạo cuộc đời
Mặc cho mình một mùa thu thật ấm áp

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Mùa thu trong thơ Phú Sĩ thật tinh tế…thơ hay
Chúc mừng tác gỉa

Kieu Oanh
Kieu Oanh
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ạ

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn nhé ,chúc mừng bạn rất tuyệt vòi

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Đọc thơ PS mà nhớ TCS”nhìn những mùa thu đi… “

Tím Hồng
Tím Hồng
5 years ago

Bài thơ rất hay nà Phú Sĩ oii
Chúc bạn buổi chiều zui ze nha

nguyễn chiến
nguyễn chiến
5 years ago

Chúc em

Quy Nguyen
Quy Nguyen
5 years ago

Mùa thu bao giờ cũng gợi nhớ nhiều kỷ niệm xưa
Bài thơ rất hay
Hình ảnh đẹp

Scroll to Top