NHẾCH MÔI TA NGẠO VỚI ĐỜI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nhếch môi ngạo nghễ cùng đời
Không thèm oán trách để rơi giọt sầu
Cho dù bể cạn sông sâu
Mặc nhiên dù có dãi dầu gian nan
Dù cho chớp bể mưa ngàn
Ngạo đời chẳng muốn than van làm gì
Tình đời còn lắm khinh khi
Kệ thôi chẳng muốn níu ghì mệt thân
Đôi khi một chút bất cần
Cho mình không phải phân vân lụy phiền
Thế mà lại được an nhiên
Còn hơn phải sống trong miền đau thương
Dù cho dâu bể khôn lường
Ngạo đời chẳng muốn vấn vương nhọc lòng
Hết rồi thời mãi chờ mong
Mà mơ chi nữa một vòng quẩn quanh
Lá khô thì phải xa cành
Có buồn cũng thế đoạt tranh chi hoài
Rồi thời gian cũng nguôi ngoai
Buồn chi để thấy mệt nhoài chơi vơi
Nhếch môi ta ngạo với đời
Tranh giành chi để tìm nơi tị hiềm.
Tl. HCM 2018
P T H
________________
Binh Thiên
NGẠO ĐỜI
Vươn tay hái ánh sao trời
Thả vào chén rượu cho đời bớt cay
Lơ mơ lãng đãng đêm ngày
Mặc nhiên cuộc sống chẳng thay luỵ phiền
Bốn bề dâu bể an nhiên
Tình đời lắm nỗi ưu phiền xá chi
Trầm tư suy tính làm gì
Ngẫm tình nam tính níu ghì mệt thân
Thôi thì mình sống bất cần
An lạc non biển phân vân làm gì
Cuộc đời lắm lúc khinh khi
Ngạo đời chẳng muốn tính suy mêt nhoài.
Thiên Bình
19.08.18
Vui cùng anh trai nhé
Rất hay Anh
Rất hay.
Rất hay!
Bài lục bát rất hay và ý nghĩa lắm anh
Hay lắm anh trai thanh hùng.
OK
Hjhj
Cho phép chị chia sẻ nhé em
Chúc mừng em hay quá
Bài thơ rất hay, ảnh đẹp lắm bạn
Thơ hay quá bạn ạ.
Chúc mừng anh
Bài thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi. .
Hay
Chúc T.H mọi điều may mắn,tốt đẹp như ý
Hờ cũng có lý iu ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
NGẠO ĐỜI
Vươn tay hái ánh sao trời
Thả vào chén rượu cho đời bớt cay
Lơ mơ lãng đãng đêm ngày
Mặc nhiên cuộc sống chẳng thay luỵ phiền
Bốn bề dâu bể an nhiên
Tình đời lắm nỗi ưu phiền xá chi
Trầm tư suy tính làm gì
Ngẫm tình nam tính níu ghì mệt thân
Thôi thì mình sống bất cần
An lạc non biển phân vân làm gì
Cuộc đời lắm lúc khinh khi
Ngạo đời chẳng muốn tính suy mêt nhoài.
Thiên Bình
19.08.18
Vui cùng anh trai nhé
Thật là tuyệt vời bạn mình ơi
Bài thơ hay lắm em
Hay lắm… chất lừ đàn ông nhờ Thanh Hùng chúc mừng nhé
Thơ hay lắm
Bài thơ rất hay
Lá khô thì phải xa cành
Có buồn cũng thế đoạt tranh chi hoài
Rồi thời gian cũng nguôi ngoai
Buồn chi để thấy mệt nhoài chơi vơi
Rất tuyệt vời ạ
Mến chúc ??? Nhiều niềm vui??? Nhiều sức khỏe???Muôn điều như ý❤️❤️❤️
Thơ hay bài họa cũng hay chúc mừng hai tg nhe
Thơ rất hay
Hay lắm anh.
Mắt tròn một thoáng long lanh
Ta làm giọt mực trên cánh ngữ ngôn
Bước qua từng nấc tâm hồn
Ôi chao! lạ quá tấm lòng thế nhân
Đến đi lòng chẳng phân vân
Đến đi như thế chiếc thân nhẹ hều
Lên đi thôi hỡi cánh diều
Cho ta gối mộng để nghêu ngao đời
Quá tuyệt vời…
Hay lắm bạn ơi..
Thơ hay lắm Thanh Hùng
Bài thơ hay lắm hình ảnh đẹp
Hay nha bạn
Thơ hay lắm bạn ơi
Ngạo đời ta ngạo vào ta.
Tự mang sầu não đúng là còn si.
Đời là kiếp tạm đáng chi.
Ngạo vào ly rượu gạt đi muộn phiền.
Làm thơ uống rượu – tửu tiên.
Ngạo đời ta uống triền miên kệ đời.
Mặc lòng ta ngạo người ơi.
Ngạo với chén rượu gửi lời tri ân !
Xin góp tạm ý thơ cho từ Ngạo nghe .
Bài thơ rất hay bạn ơi
Thơ hay anh ơi
bài thơ hay lắm anh ak chúc anh buổi sáng ngọt ngào iu thương nha anh
Em lam tho hay lam hung oi chi chuc mung em